Tại lượt trận ngày thứ tư, các học trò của HLV trưởng Bùi Huy Châm- Maseco TP Hồ Chí Minh tưởng chừng như có chiến thắng dễ dàng khi thắng áp đảo Long An 2 ván đầu.
Pha tấn công của Bích Tuyền (10, THVL). |
Tại lượt trận ngày thứ tư, các học trò của HLV trưởng Bùi Huy Châm- Maseco TP Hồ Chí Minh tưởng chừng như có chiến thắng dễ dàng khi thắng áp đảo Long An 2 ván đầu.
Thế nhưng những tình huống họ để tự thua đã khiến đội Long An dẫn điểm và quân bình tỷ số 2- 2, làm trận đấu thêm kịch tính. May mắn giờ cuối những cầu thủ giàu kinh nghiệm như: Văn Tuấn, Thanh Tùng cùng sự xông xáo của Văn Vũ đã giúp Maseco TP Hồ Chí Minh thắng ván 5 với tỷ số 15/12.
Cùng ngày, sau khi chủ nhà Bến Tre dốc hết sức chơi với ĐKVĐ Cúp Hùng Vương 2016- Sanest Khánh Hòa 5 ván, đã tỏ ra đuối sức, vì thế họ đã thất bại dễ dàng 1-3 trước người bạn láng giềng- XSKT Vĩnh Long (25/20, 21/25, 19/25, 16/25).
Cũng đáng ghi nhận, các cầu thủ nam XSKT Vĩnh Long có sự tiến bộ khá tốt so với vòng 1 Giải vô địch quốc gia cách đây 5 tháng. Cây chuyền hai Văn Tú đã cùng đồng đội thi đấu khá năng động, tích cực: Quốc Cuộc, Văn Học, Văn Mạnh, Xuân Thao, Thanh Bá, Quang Trường và libero Hoàng Khanh, Tấn Đạt- góp phần chiến thắng trước đội Bến Tre.
Trong khi trận đấu khác của bảng nam- Sanest Khánh Hòa cũng không còn gây bất ngờ khi thua tiếp Quân Đoàn 4 Becamex 2-3 (25/19, 22/25, 17/25, 25/11, 12/15).
Ở bảng nữ, các cô gái đội bóng THVL ra quân trận thứ hai trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn mình rất nhiều- Quảng Ninh. Dù thiếu vắng 2 vị trí quan trọng, nhưng gương mặt trẻ- Bích Tuyền (THVL) đã thi đấu nỗ lực và có nhiều tiến bộ khi cô phải “tả xung hữu đột” với đồng đội: Nhã Phương, Kim Ngân, Gia Huệ, Hoài Mi, Mỹ Thu,... nhưng kém may mắn trong cuộc rượt đuổi đầy kịch tính và thất bại 0-3 trước Quảng Ninh (25/27, 25/27, 18/25).
Như vậy cả hai đội nam, nữ Vĩnh Long đều có thành tích 1 trận thắng, 1 trận bại. Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc vào tối 8/10.
Tin, ảnh: DƯƠNG THU
2/ Pha tấn công của Nhã Phương (11, THVL).
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin