Võ Phú Trung (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) đã "xé" chiếc áo vàng

07:08, 29/08/2016

Ngày 29/8, Giải xe đạp quốc tế VTV- Cúp Tôn Hoa Sen 2016 tiếp tục chặng 6 từ TP Vinh đến Thanh Hóa, dài 142km. Chặng đua mang đến nhiều bất ngờ bởi ngay sau khi rời khỏi TP Vinh, một nhóm 3 tay đua gồm: Lê Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thế và Hồ Hoàng Sơn đã mạnh dạn bứt tốp.

Ngày 29/8, Giải xe đạp quốc tế VTV- Cúp Tôn Hoa Sen 2016 tiếp tục chặng 6 từ TP Vinh đến Thanh Hóa, dài 142km. Chặng đua mang đến nhiều bất ngờ bởi ngay sau khi rời khỏi TP Vinh, một nhóm 3 tay đua gồm: Lê Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thế và Hồ Hoàng Sơn đã mạnh dạn bứt tốp.

Lê Văn Duẩn về nhất tại Thanh Hoá
Lê Văn Duẩn về nhất tại Thanh Hoá

Tốp dẫn đầu luôn giữ khoảng cách hơn một phút so với tốp đông phía sau để về đích. Bất ngờ còn lại là áo vàng của Jos Koop đã không thể bảo toàn trong một ngày thi đấu mà các tay đua của BICT Lào thiếu đi sự may mắn và cả những tính  toán chiến thuật hợp lý.

Tại giải thưởng dọc đường đầu tiên, Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt- Mỹ TP Hồ Chí Minh) rút thắng Nguyễn Văn Thế (BTV Bình Dương) và Hồ Hoàng Sơn (Vĩnh Long). Tiếp theo đó, giải thưởng lần thứ 2, chỉ có một thay đổi, khi tay đua của Vĩnh Long vượt lên thứ nhì.

Sau 3g39’04”, Lê Văn Duẩn xuất sắc cán đích đến ngay trước khu vực tượng đài Lê Lợi, xếp thứ 2 và 3 là Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Võ Phú Trung (Gạo Hạt ngọc trời An Giang).

Lê Văn Duẩn rút thắng sprint 1 tại nhà máy Tôn Hoa Sen (Cửa Lò)
Lê Văn Duẩn rút thắng sprint 1 tại nhà máy Tôn Hoa Sen (Cửa Lò)

Do về đích trong tốp đầu, cùng với việc Jos Koop (Bict Lào) bị bỏ lại với thời gian hơn 1’ ở tốp đông phía sau, nên Võ Phú Trung (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) đã “xé” chiếc áo vàng sau 6 chặng đấu, xếp trên: 2/ Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7- hơn 20”), 3/ Jos Koop (hơn 1’12”), 4/ Quàng Văn Cường (Bảo vệ thực vật An Giang- 1’21”), 5/ Nguyễn Tân Hoài (hơn 1’24”),...

Về đích.
Về đích.

Ở bảng điểm áo xanh, Lê Văn Duẩn cũng đang gây áp lực đến Jos Koop bởi khoảng cách giờ đây chỉ còn là 13 điểm (89/102). Chiếc áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất vẫn trong tầm kiểm soát của Trần Nguyễn Duy Nhân (đội đua Quân Khu 7).

Kết thúc chặng đua, tay đua Jos Koop cho biết: “Đây thực sự là một ngày thi đấu rất tệ đối với đội của tôi. 2 đồng đội của tôi, 1 bị sự cố về thiết bị, 1 lại không thể hoàn thành lộ trình vì lý do sức khỏe. Rất tiếc vì chúng tôi không thể bảo vệ áo vàng. Chúng tôi buộc phải cố gắng giữ lại những gì còn lại trong những chặng tiếp theo”.

Trong khi đó, ở bảng điểm đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu với 46g57’48”, xếp theo sau là Gạo Hạt ngọc trời An Giang (hơn 3”), Anh văn Hội Việt- Mỹ TP Hồ Chí Minh (hơn 7”).

Ngày 30/8, giải tiếp diễn với chặng thi đấu thứ 7 từ Thanh Hóa đến Nam Định, đường dài 133km.

DƯƠNG THU, THÀNH LONG

Ảnh: DƯ HẢI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh