Hoàng Xuân Vinh: "Xin cám ơn hàng triệu người hâm mộ Việt Nam"

Cập nhật, 08:15, Thứ Hai, 15/08/2016 (GMT+7)

Tối 14/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau một kì Olympic thành công rực rỡ.

Kết thúc môn bắn súng, Hoàng Xuân Vinh giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam và HCB ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Anh đã đi vào lịch sử với tư cách là người Việt Nam đầu tiên giành HCV tại một kỳ Olympic. Hai huy chương của Xuân Vinh đã cải thiện đáng kể vị trí của đoàn Việt Nam tại Olympic (hiện đang xếp thứ 30).

Nụ cười ngày trở về của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: Trọng Phú)
Nụ cười ngày trở về của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: Trọng Phú)

Trở về như một người hùng, Hoàng Xuân Vinh đã được hàng nghìn người hâm mộ, phóng viên báo chí chờ đón ở sân bay Nội Bài. Xạ thủ quân đội vui mừng chia sẻ: “Tôi tự hào là người Việt Nam. Tấm huy chương vàng tôi giành được là nhờ sự cổ vũ của hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Tôi xin tặng nó cho tất cả các bạn. Xin cám ơn tình cảm các bạn đã dành cho tôi”.

“Sau khi trở về, tôi biết cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng có một điều không thay đổi đó là tình yêu với môn bắn súng. Tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường của một xạ thủ chuyên nghiệp”.

Hoàng Xuân Vinh hạnh phúc trong vòng tay của người hâm mộ và đồng nghiệp. (Ảnh: Trọng Phú)
Hoàng Xuân Vinh hạnh phúc trong vòng tay của người hâm mộ và đồng nghiệp. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Sau chiến thắng này, đội tuyển bắn súng sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên kế hoạch để chinh phục các đấu trường lớn”.

Sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở về nhà tại Trần Thái Tông (Hà Nội), hộp đựng khẩu súng ngắn đã giúp anh giành HCV Olympic sẽ được đưa về Trung tâm TDTT Nhổn để chuẩn bị cho lần tranh tài tiếp theo./.

Theo Trọng Phú/VOV.VN