
Ngày 27/8, chặng 4 diễn ra đầy kịch tính và chỉ trong 200m cuối cú nước rút dũng mãnh của tóp dẫn đầu với 53 tay đua, trật tự trên bảng tổng sắp đã có những thay đổi đáng kể.
Ngày 27/8, chặng 4 diễn ra đầy kịch tính và chỉ trong 200m cuối cú nước rút dũng mãnh của tóp dẫn đầu với 53 tay đua, trật tự trên bảng tổng sắp đã có những thay đổi đáng kể.
![]() |
Chặng 4 với lộ trình đầy ý nghĩa xuất phát tại Vũng Chùa (Đảo Yến, Quảng Bình) và kết thúc tại Làng Sen (Nam Đàn, Nghệ An).
Ở chặng đua này cuộc tấn công đáng chú ý nhất là màn solo của Jan Wilem (BIC Lào), anh vượt dẫn đầu đoàn đua và bỏ xa tốp đông phía sau lên đến trên 4’ và chỉ bị bắt lại khi đoàn đua về đích tại Làng Sen.
![]() |
Một lần nữa tất cả phải thán phục trước phong độ tuyệt vời của Jos Koop (Bict Lào) khi anh giành chiến thắng ấn tượng trong 200m nước rút với thời gian 3g38’10” (tốc độ trung bình 41,253km/g).
Xếp theo sau lần lượt là Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt- Mỹ TP Hồ Chí Minh). Cũng ở chặng này, Jos Koop cùng vượt qua cả hai điểm Sprint 1 và 2.
![]() |
Chiến thắng này cũng đã giúp cho Jos Koop vươn lên tạm giữ chiếc áo vàng sau 4 chặng của giải 10g47’48”, xếp trên: Quàng Văn Cường (Bảo vệ thức vật An Giang- hơn 1”), Changpad Kritsada (Sict Thái Lan - hơn 11”).
Ngoài ra, tay đua Jos Koop giành luôn chiếc áo xanh với 72 điểm, trong khi Trương Nguyễn Thanh Nhân (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) xếp thứ nhì, với 45 điểm, Trịnh Đức Tâm (Gạo hạt ngọc trời An Giang- 44 điểm).
Giải đồng đội: 1/ Gạo Hạt ngọc trời An Giang, 2/ Dược Domesco Đồng Tháp (cùng đồng 33g22’09”), 3/ Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh (hơn 7”).
Ngày 28/8, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 5 dài 54km vòng quanh quảng trường Hồ Chính Minh (TP Vinh, Nghệ An).
DƯƠNG THU, THÀNH LONG, Ảnh: DƯ HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin