Từ việc bỏ xa các đối thủ với khoảng cách điểm số lên tới hai chữ số, Hải Phòng đang cho thấy sự "hụt hơi" trong hành trình hướng tới ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng đất cảng.
Từ việc bỏ xa các đối thủ với khoảng cách điểm số lên tới hai chữ số, Hải Phòng đang cho thấy sự “hụt hơi” trong hành trình hướng tới ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng đất cảng.
4 trận liên tiếp không thắng- chính thức mất ngôi đầu và cặp “song sát” ngoại binh bị treo giò 3 trận khiến thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang hụt hơi giai đoạn lượt về.
Điều gì đang xảy ra với đội bóng đất cảng? Theo Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng: “Giai đoạn lượt đi, chúng tôi chơi rất tốt, cầu thủ bị rất ít thẻ. Thế nhưng từ đầu giai đoạn 2, thẻ phạt, thậm chí là thẻ phạt oan cùng nhiều bàn thua oan tới tấp đến với Hải Phòng”.
Thế nhưng khách quan mà nói thành tích kém cỏi gần đây của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ còn bộc lộ nhiều vấn đề từ chủ quan tới khách quan. Từ trận thắng chật vật trước đối thủ đang “cầm đèn đỏ” là Đồng Tháp trên sân nhà cho tới những lần chia điểm cùng HAGL hay CLB Bóng đá Sài Gòn và trận gặp Quảng Ninh Hải Phòng đều để thủng lưới.
Từ một khối đoàn kết và thống nhất với những ngoại binh ưu tú, Hải Phòng đang chững lại khi những quyết định trẻ hóa của HLV Việt Hoàng không nhận được sự đồng tình của đội bóng cũng như người hâm mộ đội nhà. Cụ thể, việc sử dụng thủ môn Việt kiều sinh năm 1995 là Văn Lâm thế chỗ của “đàn anh” kỳ cựu trong khung gỗ và là người Hải Phòng chính gốc- Xuân Việt, đang tạo nên những đợt “sóng ngầm” trong tập thể CLB.
Rõ ràng, để có thể lần đầu tiên trong lịch sử đội nhà nâng cao chiếc cúp vô địch ở V-League, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở thời điểm này.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin