"Cuộc đua ngũ mã"

02:08, 03/08/2016

Sau vòng 18 ván cờ, V-League 2016 gần như đã ngã ngũ ở khúc cuối, vì Đồng Tháp quá đuối. Suất rớt hạng khó thoát khỏi tay đội bóng bưng biền, trong khi Long An và HA.GL dồn nhau, trốn suất đá play-off. Chỉ còn cuộc đua vô địch là tiềm ẩn nhiều bất ngờ, chí ít bởi sự đông đảo đến khó tin của nhóm ứng viên.

Sau vòng 18 ván cờ, V-League 2016 gần như đã ngã ngũ ở khúc cuối, vì Đồng Tháp quá đuối. Suất rớt hạng khó thoát khỏi tay đội bóng bưng biền, trong khi Long An và HA.GL dồn nhau, trốn suất đá play-off. Chỉ còn cuộc đua vô địch là tiềm ẩn nhiều bất ngờ, chí ít bởi sự đông đảo đến khó tin của nhóm ứng viên.

Thất bại của Hải Phòng trước Than Quảng Ninh cùng với thắng lợi 1-0 của SHB Đà Nẵng trong chuyến làm khách của đương kim vô địch B.Bình Dương đã khiến đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ngự trị từ đầu mùa giải vào tay của SHB Đà Nẵng.

Thất bại trước SHB Đà Nẵng cũng khiến B.B.Bình Dương đứng nguyên ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Trong khi FLC Thanh Hóa có chiến thắng kịch tính 3-2 trước XSKT Cần Thơ trên sân nhà. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng không những trả được món nợ cho thất bại 2-5 ở lượt đi mà còn rút ngắn khoảng cách với Hải Phòng xuống chỉ còn 1 điểm.

Cùng với thắng lợi 2-0 của Hà Nội T&T trước Đồng Tháp, một trật tự mới tại V-League 2016 được thiết lập khi khoảng cách giữa đội đứng vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng là SHB Đà Nẵng với đội đứng thứ 5 là Than Quảng Ninh chỉ là 2 điểm. Trong khi đó, khoảng cách của QNK Quảng Nam đội đứng vị trí thứ 6 với đội đầu bảng cũng chỉ là 5 điểm.

Sau gần 10 mùa V-League, lần đầu mới thấy cuộc đua đến ngôi đầu xuất hiện nhiều hơn 3 đối thủ. Giờ thì có đến 5 ứng viên dám bước ra, sẵn sàng phất cờ hiệu trong 9 vòng đấu còn lại: Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng, FLC.Thanh Hóa, Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh. “Cuộc đua ngũ mã” giành chức vô địch V.League 2016 đang diễn ra hấp dẫn và kịch tính. 

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh