
Hôm qua 18/7, đội tuyển billiards Việt Nam đã lên đường sang Bồ Đào Nha tham dự World Cup billiards carom 3 băng Porto 2016.
Hôm qua 18/7, đội tuyển billiards Việt Nam đã lên đường sang Bồ Đào Nha tham dự World Cup billiards carom 3 băng Porto 2016.
Trong số 8 tuyển thủ tham dự lần này, tay cơ Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 17 thế giới) là một trong những niềm hy vọng có khả năng giành giải. Đặc biệt, Porto cũng là thành phố mà Quốc Nguyện đã ghi serie 20 điểm hồi năm 2015, trong trận so tài với Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ).
![]() |
Tay cơ Nguyễn Quốc Nguyện (trái - hạng 17 thế giới) luôn là một trong những niềm hy vọng của tuyển Việt Nam. |
Sau chiếc HCV SEA Games 2011 tại Indonesia và HCB Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2013 tại Hàn Quốc, thành tích tiếp theo của Quốc Nguyện cũng diễn ra trên đất Hàn Quốc ở World Cup billiards carom 3 băng Guri hồi thượng tuần tháng 10/2014.
Dù bị tay cơ chủ nhà Kim Kyung Roul (hạng 8 thế giới) dẫn trước 36/18 tại vòng 1/8 nhưng Quốc Nguyện vẫn bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội. Serie 10 điểm của Quốc Nguyện đã khiến Kim “choáng váng”, không thể tiếp tục ghi điểm...
Không bỏ lỡ thời cơ, Quốc Nguyện tiếp tục thu ngắn cách biệt và lội ngược dòng để giành chiến thắng 40-37 trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Sau đó, anh thắng tiếp Kang Dong Koong (cũng của Hàn Quốc) ở vòng ¼ và chỉ dừng bước trước Caudron Frederic (Bỉ, hạng 1 thế giới) để lần đầu tiên giành HCĐ ở một kỳ World Cup.
Và hồi tháng 5 vừa qua, tại World Cup TPHCM 2016, tuy lúc đó chỉ đứng thứ 32 thế giới, nhưng Quốc Nguyện đã gây ấn tượng khi xuất sắc đánh bại tay cơ đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Billiards carom thế giới là Forthomme Roland (Bỉ) 40-23 sau 19 lượt cơ ở vòng 1/8. Sau đó, anh thắng Polychronopoulos Nikos (Hy Lạp, Á quân Giải vô địch thế giới 2006) 40-34, sau 20 lượt cơ, để giành quyền vào bán kết và lần thứ hai nhận HCĐ, sau khi thua Jaspers Dick (Hà Lan, hạng 3 TG).
HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Việt Hòa nhận định: “Trong những lần đội tuyển góp mặt ở World Cup gần đây, Quốc Nguyện thi đấu tiến bộ nhất. Song song với kỹ thuật tốt, tính toán kỹ từng đường bi, Nguyện còn có khả năng phá được nhiều đường đạn khó. Đặc biệt, tâm lý thi đấu của Nguyện rất vững vàng nên không ít lần anh đã lật ngược được thế trận để trở thành người chiến thắng”.
Năm nay đã bước vào tuổi 34, tay cơ quê quán ở Gia Lai (từng giành giải 3 kỳ thi Toán quốc gia, cử nhân Điện - Điện tử Đại học Bách khoa TPHCM, thủ quân đội bóng đá Trường THPT Hùng Vương - vô địch Hội khỏe Phù Đổng tỉnh) bắt đầu cầm cơ từ lúc 8 tuổi chủ yếu là giải trí và chỉ mới chuyển sang chơi bàn lớn 3 băng từ năm 2006.
Hiện nay, tuy rất bận với công việc của giám đốc một công ty kinh doanh văn phòng cho thuê, đại diện thương hiệu và đại lý độc quyền cho hãng cơ Hanbat, hãng bàn billiards Mintable của Hàn Quốc đồng thời kinh doanh CLB cà phê - bida Karo (15B Sông Đà, Tân Bình), nhưng anh vẫn thường xuyên ôn luyện khoảng 6-7 giờ/ngày. Trong đời thường, Quốc Nguyện luôn vui vẻ, cởi mở và thân thiện cùng mọi người.
Trao đổi về kinh nghiệm thi đấu trong thời gian qua, Quốc Nguyện bày tỏ: “Tôi thường chuẩn bị nghiêm túc và rất tập trung tư tưởng khi nhập cuộc.
Đặc biệt, trên các sân chơi quốc tế, tôi luôn thi đấu với tinh thần "vì màu cờ sắc áo và vì lòng tự hào dân tộc" nên không bao giờ nản chí kể cả khi bị đối thủ dẫn trước. Từ những kinh nghiệm ở các giải đấu vừa qua, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để giành kết quả càng cao càng tốt trong dịp trở lại Porto lần này”.
Theo HOÀNG THỊNH (SGGPO)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin