Khó lường!

08:07, 30/07/2016

V-League 2016 đã trải qua gần 2/3 chặng đường với nhiều hấp dẫn và bất ngờ. Sự tuột dốc của đội bóng đất cảng Hải Phòng trong chặn đường đầu lượt về khiến cuộc về đích V-League vô cùng hấp dẫn.

V-League 2016 đã trải qua gần 2/3 chặng đường với nhiều hấp dẫn và bất ngờ. Sự tuột dốc của đội bóng đất cảng Hải Phòng trong chặn đường đầu lượt về khiến cuộc về đích V-League vô cùng hấp dẫn.

Đoàn quân của Trương Việt Hoàng tuy vẫn còn dẫn đầu cuộc đua nhưng top thứ nhì ngày càng gần và ngày càng đông lên. Sau vòng đấu thứ 17, trên bảng xếp hạng Hải Phòng đang có 34 điểm. SHB Đà Nẵng đứng thứ hai với 31 điểm.

Đứng thứ ba đang là FLC Thanh Hóa với 30 điểm. Lần lượt tiếp theo là Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh với cùng 29 điểm. Cũng chỉ “cọ kẹ” nhau một trận thắng còn có Sài Gòn FC 27 điểm, QNK Quảng Nam 26 điểm, XSKT Cần Thơ 25 điểm.

Cuộc đua tranh ở nhóm đầu V-League đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, bởi các đội nằm trong… tốp 8 đều có khả năng và tham vọng vô địch.

Theo giới chuyên môn, Hải Phòng dù đã bị chặn đứng chuỗi trận ở mùa giải năm nay nhưng đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng vẫn là một đối thủ rất khó chịu với những đội bóng tại V-League. Nhiều người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đang cảm thấy tín hiệu tích cực hơn sau một thời gian dài quay lưng với đội bóng bởi sự ì ạch của SHB Đà Nẵng.

Hà Nội T&T đang tìm lại hình ảnh của chính mình như dưới thời cựu HLV Phan Thanh Hùng khi HLV Chu Đình Nghiêm đang phát huy rất tốt những gì tốt đẹp nhất mà vị chiến lược gia người Đà Nẵng để lại.

Với trình độ, kinh nghiệm lão làng của mình, HLV Lê Thụy Hải đội bóng xứ Thanh vẫn là một ứng viên sáng giá. Ông sẽ biết cách sắp xếp lại những bất ổn của đội bóng xứ Thanh để băng băng về đích trong giai đoạn lượt về.

Khó lường! 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh