Đừng khen quá lời!

07:07, 23/07/2016

Chuyện U.16 Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục vào tới trận chung kết giải U.16 Đông Nam Á làm cho người quan tâm bóng đá nước nhà phấn khích trong bối cảnh khán đài giải bóng đá vô địch quốc gia lập kỷ lục…trống vắng.

Chuyện U.16 Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục vào tới trận chung kết giải U.16 Đông Nam Á làm cho người quan tâm bóng đá nước nhà phấn khích trong bối cảnh khán đài giải bóng đá vô địch quốc gia lập kỷ lục…trống vắng.

Sau khi bất bại tại vòng bảng với vị trí nhất bảng, đại diện VFF phấn khích cho rằng: Đây là “của để dành” cho SEA Games 2021 của bóng đá Việt Nam trên sân nhà.

Nhưng cũng có những câu hỏi đặt ra là liệu những cầu thủ tỏa sáng trên sân vận động đất nước chùa tháp Campuchia có phải là một lứa trẻ tài năng nữa của bóng đá Việt Nam?

Người ta đã bắt đầu làm phép so sánh năng lực chinh phục giữa U.16 Việt Nam vào thời điểm hiện tại và ĐT U.16 Việt Nam của những Văn Quyến, Như Thuật,… từng lọt vào bán kết giải Châu Á năm 2000.

Cách đây 16 năm, Văn Quyến và đồng đội từng tạo cơn địa chấn ở VCK U.16 Châu Á tổ chức trên sân nhà Chi Lăng, khi đánh bại Trung Quốc, để lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam lọt vào đến bán kết một giải đấu cấp châu lục.

Thế hệ của Văn Quyến ngày đó đến giờ đều thành công ở các mức độ khác nhau. Nhưng có thể thấy rõ là những sân chơi từ U.19 trở xuống, Việt Nam vẫn luôn có thành tích nhưng chỉ cần nhích lên U.21 là có vấn đề, lên U.23 thì chưa từng vô địch SEA Games, còn phía sau đó thì như đã biết: càng đá càng dở.

Không chỉ có Việt Nam, với lứa tuổi này thì phần lớn cả thế giới không hy vọng quá nhiều. Nói đúng hơn, với hệ thống đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp thì U.16 vẫn còn trong giai đoạn đào tạo, chưa ra “thành phẩm”.

Vậy nên, mừng thì có mừng nhưng cũng đừng vội quá khen các cầu thủ trẻ dù có thắng U.16 Australia trong trận chung kết tới đây.

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh