
Đó là phát biểu của một bình luận viên bóng đá nói về thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa này ở các CLB Châu Âu trước mùa bóng sau hậu EURO 2016.
Đó là phát biểu của một bình luận viên bóng đá nói về thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa này ở các CLB Châu Âu trước mùa bóng sau hậu EURO 2016.
![]() |
Paul Pogba trong màu áo CLB Juventus. |
Có thể nói chưa bao giờ thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới lại nóng như mùa này. Đình đám những vụ chuyển nhượng chính là đội bóng Manchester United.
Với việc M.U tiếp tục đeo đuổi thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba về từ Juventus, có thể nói thị trường chuyển nhượng cầu thủ trên thế giới đang bước vào giai đoạn “điên rồ” nhất từ trước đến nay.
Tờ Gazzetta dello Sport vừa tiết lộ thông tin M.U nâng lời đề nghị với Juventus lên con số 125 triệu EUR (khoảng gần 140 triệu USD) để có tiền vệ Paul Pogba trong đội hình. Nếu thương vụ này được ký kết, đây là hợp đồng đắt nhất lịch sử.
Với Pogba, M.U sẽ phá kỷ 101 triệu Euro mà Real Madrid đã chi cho Gareth Bale vào 3 năm trước. Nhưng với Pogba, từ tư duy chiến thuật đến tốc độ, kỹ thuật… thật khó so sánh với Bale.
Năm 2011, khi Paul Pogba đến Juve, CLB Italia mất khoảng 800.000 Euro cho thương vụ này.
Có một so sánh ví von: Với 145 triệu Euro, CLB thành Manchester có thể làm được rất nhiều điều. Việc đầu tiên, đó là xây dựng một sân vận động như Juventus Stadium. Và nếu chấp nhận bỏ ra gấp đôi số tiền đó, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” có thể mua lại cả CLB Juventus.
Nguồn tin từ tờ Goal cho hay, sau khi thương vụ Paul Pogba còn chưa hoàn tất, M.U lại định chi tiếp 29 triệu bảng cho Gabriel Jesus- cầu thủ có biệt danh “Neymar mới”.
Năm nay 19 tuổi, Jesus có vẻ đã sẵn sàng rời Brazil để chuyển đến Châu Âu. Trước đó, tiền đạo của Palmeiras đã được rất nhiều CLB lớn theo đuổi, trong đó có Real Madrid, Barcelona, Manchester City,PSG, Bayern Munich,...
HLV Jose Mourinho đã quyết định mạnh tay hơn. Nguồn tin cho hay, M.U đã sẵn sàng chi ra 29 triệu bảng, tức nhiều hơn 4 triệu so với mức phá vỡ hợp đồng của Jesus, nhằm đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh.
Không chỉ với M.U khi “Người đặc biệt” Mourinho vung tiền một cách… rất đặc biệt mà Barcelona đã khiến tất cả ngã ngửa khi Robert Fernandez có một hợp đồng 55 triệu bảng để mua thêm một tiền vệ nữa.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Robert Fernandez đang nghĩ cái quái gì vậy? Đó là những câu hỏi mà người hâm mộ đội chủ sân Nou Camp phải thốt lên khi biết tin đội bóng vừa có hợp đồng “bom tấn” để chiêu mộ Andre Gomes từ Valencia.
Ai cũng biết, hàng tiền vệ của Barca như đã biết, đang quá sức chật chội. Sergio Busquets, Andres Iniesta, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Arda Turan, Rafinha, Denis Suarez, Sergi Samper, Aleix Vidal và giờ là thêm Andre Gomes.
Chỉ khoảng 5 năm trước, mức giá 30 triệu bảng đã được xem là đắt đỏ với một ngôi sao và chỉ những CLB giàu có mới có thể tham gia các thương vụ cỡ này. Tài năng sẽ đi kèm giá trị, và một khi giá trị cao thì cầu thủ cũng phải ra sức khẳng định với giá trị đó.
Tuy nhiên giờ đây, quy luật đó dường như đã không còn hoàn toàn chính xác nữa. Hàng loạt phi vụ nâng giá đã khiến thị trường chuyển nhượng có lúc không theo quy luật cung cầu mà lại bị tác động bởi những yếu tố khác...
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin