Sau 5 vòng đấu, danh sách ghi bàn ở V-League tràn ngập ngoại binh. Họ đang giúp bóng đá Việt Nam hấp dẫn hơn, nhưng ở một khía cạnh khác, họ có làm thui chột vai trò của các cầu thủ nội.
Sau 5 vòng đấu, danh sách ghi bàn ở V-League tràn ngập ngoại binh. Họ đang giúp bóng đá Việt Nam hấp dẫn hơn, nhưng ở một khía cạnh khác, họ có làm thui chột vai trò của các cầu thủ nội.
Vòng 5 V-League 2016 có tổng cộng 20 bàn thắng, trong đó các chân sút ngoại chiếm 16 bàn. Cầu thủ nội được đưa vào bảng thống kê 4 người, nhưng chỉ có Quốc Chí (Khánh Hòa) và Xuân Hùng (Hải Phòng) là thực sự ghi bàn cho đội nhà, 2 người còn lại phản lưới cho… đội bạn.
Bình Dương lấy 3 điểm của Hà Nội T&T là nhờ Moses và Nsi, những cái tên ngoại. Bàn gỡ của đội chủ sân Hàng Đẫy cũng thuộc về một ngoại binh: Victor.
Ở sân Lạch Tray, Stevens, với một hat-trick giúp Hải Phòng thăng hoa trên đỉnh bảng. Bên bại trận cũng có 2 bàn gỡ, và nó là của Moreira.
Trên sân Vinh, ngoại binh Odah tiếp tục đóng vai “cứu tàu” Sông Lam Nghệ An như thường lệ. Cần Thơ đè bẹp Đồng Tháp nhờ trội hơn về núi tiền đổ ra sắm cầu thủ ngoại. Patyo, Oseni, Đinh Hoàng Max, cả Tây “xịn” lẫn Tây “nhập tịch” đua nhau nổ súng, trong khi cái tên nội duy nhất xuất hiện trên bảng điện tử là Diệp Hoài Xuân thì lại… đốt đền.
Thanh Hóa nhận trận thua đầu tiên, khi không thể ngăn cản Suleiman lập cú đúp cho Quảng Nam. Khánh Hòa cũng vượt qua Long An với 2 bàn cách biệt, trong đó Uche- cựu tiền đạo Quảng Ninh đóng góp 1 bàn. Cùng lúc đó, Quảng Ninh thúc thủ trên sân Đà Nẵng, vì hậu vệ Tiến Duy ghi bàn vào…lưới nhà.
Ưu thế của các cầu thủ ngoại ở V.League là điều không mới và giới chuyên môn cũng lên tiếng cảnh báo từ rất lâu vì lo ngại cho tương lai của ĐT nước nhà. Nhiều nhà chuyên môn nhìn vào những con số trên và bắt đầu lo ngại cho 2 mục tiêu của HLV Hữu Thắng tại AFF Cup năm nay và SEA Games 2017.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin