Giải xe đạp truyền hình TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thành Tâm khẳng định sức mạnh nước rút

05:04, 28/04/2016

Tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) xuất sắc giành chiến thắng ở chặng đua 17 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) diễn ra sáng 28/4 của giải.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) xuất sắc giành chiến thắng ở chặng đua 17 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) diễn ra sáng 28/4 của giải.

Tranh tài chặng 17.Ảnh: DƯ HẢI

Tranh tài chặng 17.Ảnh: DƯ HẢI

 

 

Rất đông người hâm mộ đổ ra quanh bờ hồ Xuân Hương, đặc biệt là khu vực đích đến để được tận mắt chứng kiến màn so tài tốc độ của các tay đua. Không chỉ người hâm mộ xe đạp TP Đà Lạt mà người hâm mộ từ nhiều nơi, trong đó không ít người từ TP Hồ Chí Minh lên tận đây cổ vũ cho các tay đua.

Đường đua đẹp, thời tiết tốt là điều kiện lý tưởng để các tay đua bung sức. Yếu tố đặc biệt khác khiến chặng đua hứa hẹn nhiều cuộc tách tốp, bởi nhà tài trợ Tôn Đông Á đã treo thưởng cho những tay đua giành chiến thắng ở điểm rút dọc đường.

Do khoảng cách giữa áo vàng Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) chỉ có 1” mong manh nên các tay đua VUS TP Hồ Chí Minh ra sức bảo vệ áo vàng cho đồng đội.

Rất nhiều cuộc bứt phá tốc độ, tách tốp diễn ra ở chặng đua này. Tuy nhiên chỉ những tay đua không tranh chấp áo vàng với Nguyễn Trường Tài mới được thoát đi. Nỗ lực của Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long) giúp anh chiếm được giải thưởng dọc đường đầu tiên. Ở giải thưởng dọc đường thứ 2, tay đua Quàng Văn Cường (Hà Nội) là người đoạt được giải thưởng của nhà tài trợ Tôn Đông Á.

Nỗ lực tách tốp của các tay đua trẻ cũng không thể giúp họ thoát đi thành công về đích bởi ở 2 vòng đua cuối, tốp đông có áo vàng Nguyễn Trường Tài đã bắt kịp. Lúc này, người hâm mộ được dịp chứng kiến màn so tài tốc độ giữa những “ông vua nước rút” như: Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thành Tâm.

Lần nữa tại giải năm nay, Nguyễn Thành Tâm chứng tỏ khả năng nước rút tuyệt vời của mình khi anh vượt qua Lê Văn Duẩn để cán đích đầu tiên. Thắng lợi thuyết phục của Thành Tâm giúp anh giữ vững danh hiệu áo xanh- vua nước rút.

Nỗ lực của Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long) giúp anh chiếm được giải thưởng dọc đường đầu tiên. Ảnh: DƯ HẢI
Nỗ lực của Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long) giúp anh chiếm được giải thưởng dọc đường đầu tiên. Ảnh: DƯ HẢI

Trong khi đó, Nguyễn Trường Tài đeo sát Huỳnh Thanh Tùng như hình với bóng, qua đó để tay đua của thành phố mang tên Bác Hồ bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 17 chặng (với 44g43’07”).

VUS TP Hồ Chí Minh đoạt giải nhất đồng đội chặng, nhưng đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang giữ vững ngôi đầu đồng đội sau 17 chặng, với 132g54’58”; xếp hạng tiếp theo: 2/ Quân khu 7 (hơn 2’22”), 3/ VUS TP Hồ Chí Minh (hơn 2’27”), 4/ Đồng Tháp (2’37”), 5/ Vĩnh Long (hơn 14’58”);…

Ngày 29/4 diễn ra chặng đua 18 cũng là chặng đua áp chót từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110km. 

DƯƠNG THU, THÀNH LONG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh