Cơn hạn hán thế kỷ đang hoành hành ở ĐBSCL, với sự xâm thực của nước biển, khiến nhiều tỉnh thành thiếu nước ngọt trầm trọng.
Cơn hạn hán thế kỷ đang hoành hành ở ĐBSCL, với sự xâm thực của nước biển, khiến nhiều tỉnh thành thiếu nước ngọt trầm trọng.
Có nơi, nước biển lấn sâu vào đất liền đến hàng chục kilomet, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, việc nuôi trồng thủy hải sản vô cùng bất lợi. Và bóng đá như thể đang trong một cơn hạn hán khác.
Sân chơi V-League mùa này, bóng đá ĐBSCL có mặt 3 đại diện. Về số lượng, so với các khu vực khác trong khu vực cũng có thể nói chấp nhận được. Về chất lượng mới là điều đáng lo.
Trong các đội mùa này, chỉ có XSKT Cần Thơ có được lực lượng khá hùng hậu. Còn lại Đồng Tháp và Long An có chung cơ cảnh là đội hình chấp vá, không có ngôi sao nào nổi trội. Vòng đấu thứ 6 V- Luegue cuối tuần qua cũng là vòng đấu thất bát của cả 3 đại diện ĐBSCL.
Cần Thơ thất thủ trên sân khách trước “đám trẻ của bầu Đức”. Trên sân nhà, Đồng Tháp đã “giúp” đội khách Hải Phòng kéo dài mạch chiến thắng. Cũng trên sân nhà, Long An đã “tạo cơ hội” cho đại diện bóng đá thủ đô T & T Hà Nội có trận thắng đầu tiên từ đầu mùa giải.
V-League mới qua chặng đường đầu nhưng lộ diện dần ứng cử viên cho chiếc vé xuống hạng. Đó là 2 người láng giềng Long An và Đồng Tháp.
Điều đó không ngoài dự đoán. Và có vẻ như NHM cũng chẳng ngạc nhiên và buồn nhiều, vì chuyện “lên xuống” của 2 đội bóng tiêu biểu của ĐBSCL lâu nay trở thành “điệp khúc”.
NHM bóng đá ĐBSCL buồn và mong ước bóng đá ĐBSCL bao giờ cho đến… ngày xưa. Bởi có một thời miền Tây Nam Bộ từng là thế lực của bóng đá nước nhà, vào cái giai đoạn mà những Đồng Tháp, An Giang và Long An làm mưa làm gió ở giải VĐQG. Thế nhưng, giờ người miền Tây ở V-League lúc này chỉ mong trụ hạng. Buồn thay!
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin