Cuối tuần qua, CLB Sài Gòn ra mắt khán giả nhà lần đầu tiên bằng trận hòa không bàn thắng trước QNK. Quảng Nam.
Cuối tuần qua, CLB Sài Gòn ra mắt khán giả nhà lần đầu tiên bằng trận hòa không bàn thắng trước QNK. Quảng Nam.
Một kết quả không như mong muốn của đội bóng mới “nhập tịch” nhưng qua đó cho thấy HLV Đức Thắng và các học trò đã rất cầu thị và cũng phải chịu áp lực trong trận đấu ra mắt này. Họ đã làm tốt nhất có thể.
Ít ngày trước khi thầy trò HLV Đức Thắng vào Nam và đổi tên thành CLB Sài Gòn, nhiều người đã lo ngại rằng đội bóng này sẽ chẳng thể kéo được khán giả đến sân. Lo âu của Đức Thắng cũng dễ hiểu, bởi TP Hồ Chí Minh từng đón nhận 2 đội bóng đến góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp là Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành, nhưng sau đó họ đã biến mất không kèn không trống…
Để lấy ấn tượng và tạo sự gần gũi với CĐV Sài thành, HLV Nguyễn Đức Thắng đã đưa ra đội hình thi đấu hoàn toàn là cầu thủ nội, chấp nhận “chấp Tây” trước đội khách QNK Quảng Nam. Dẫu các khán đài chưa được phủ kín nhưng con số hơn 8.000 người có mặt trên sân cũng đủ làm những người con xa xứ chọn TP Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp cảm thấy ấm lòng.
Theo khung thưởng của CLB Bóng đá Sài Gòn nhận được từ ông bầu Đỗ Quang Hiển, mỗi trận hòa là 250 triệu. Tuy nhiên, việc không có ngoại binh trong đội hình nhưng vẫn có được 1 điểm sau trận hòa 0- 0 trước QNK Quảng Nam nhưng bầu Hiển vẫn quyết định thưởng thêm 200 triệu và thưởng riêng cho hàng thủ 20 triệu đồng.
Tan trận đấu, thuyền trưởng của CLB Sài Gòn là HLV Đức Thắng đã không giấu nổi xúc động khi chứng kiến sự náo nhiệt từ khán đài. Cựu danh thủ này bảo rằng không ngạc nhiên, khi nơi đây rất yêu bóng đá đó có thể là một lời xã giao.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin