
Bayern Munich đã giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, nhưng lợi thế này không lớn và Benfica đang thể hiện rõ quyết tâm sẽ tạo nên một cú sốc lớn ở trận lượt về này. Trước sự quyết tâm của đội chủ nhà, "Hùm xám" liệu có run sợ?
Bayern Munich đã giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, nhưng lợi thế này không lớn và Benfica đang thể hiện rõ quyết tâm sẽ tạo nên một cú sốc lớn ở trận lượt về này. Trước sự quyết tâm của đội chủ nhà, “Hùm xám” liệu có run sợ?
Với kết quả thất bại 0-1 ở trận lượt đi, Benfica đang gặp chút ít bất lợi, nhưng cũng không phải quá lớn.
Đặc biệt với những gì đã trình diễn ở Allianz Arena vào tuần trước thì có thể thấy rằng cửa đi tiếp của Benfica cũng rất rộng. Đội bóng của Bồ Đào Nha đã phòng thủ chặt chẽ trong trận đấu trước, họ cũng tạo được khá nhiều những cơ hội trước cầu môn của Neuer nhưng đã thiếu một chút duyên ghi bàn.
![]() |
Bayern Munich đã giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi |
Lợi thế sân nhà sẽ giúp Benfica có được điểm tựa mạnh về tinh thần vào đêm nay. Chắc chắn đội bóng này sẽ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và nếu có được bàn thắng từ trong hiệp thi đấu thứ nhất thì lợi thế của Bayern Munich sẽ không còn và cửa đi tiếp sẽ lại rộng mở cho đội bóng này.
Bayern Munich đã có một khởi đầu thuận lợi ở trận lượt đi khi mở tỉ số ngay phút thứ 2, nhưng sau đó đội bóng này đã không còn giữ được sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Vậy nên họ cũng chỉ có được một bàn thắng.
Việc phải thi đấu trên đất Bồ Đào Nha với quá ít lợi thế khiến người hâm mộ Bayern Munich không thực sự yên tâm. Bởi hẳn mọi người còn nhớ ở mùa giải năm trước, cũng tại vòng tứ kết Bayern Munich hùng mạnh của Pep Guardiola đã thất bại 1-3 ngay trên sân của Porto ở lượt đi. Nếu điều tương tự lại xảy ra thì “Hùm xám” sẽ tan tành giấc mơ vô địch.
Khả năng phòng thủ của Bayern Munich giờ đây vẫn rất yếu khi hai cầu thủ quan trọng là Boateng, Badstuber, vẫn còn đang dưỡng thương. Trên thực tế những trận đấu vừa qua tại Champions League khi thiếu vắng cả hai cầu thủ này (và cả Martinez), hệ thống phòng ngự của Bayern Munich chơi rất chệch choạc. Vì vậy, chắc chắn dù đang nắm giữa lợi thế song Guardiola vẫn thúc giục học trò dâng cao, hòng “lấy công bù thủ”.
Sức mạnh trên hàng công của đội khách sẽ suy giảm chút ít khi họ không có được Robben do đang dưỡng thương. Tuy nhiên trong tay Guardiola còn rất nhiều hảo thủ nên ông cũng không quá lo lắng về vấn đề nhân sự. Điều quan trọng nhất của Bayern Munich lúc này là vấn đề tinh thần.
Guardiola sẽ ra đi vào cuối mùa giải năm nay và chiến lược gia người Tây Ban Nha không phải đang điều hành quá tốt đội bóng của xứ Bavaria. Có rất nhiều trận đấu đấu, đặc biệt tại đấu trường châu Âu, Bayern Munich không thể hiện được tầm vóc đúng với sự kỳ vọng.
Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận lượt đi tứ kết vào tuần trước, đội bóng này chỉ chơi với chất lượng chuyên môn ở mức độ trung bình khá. Nếu tiếp tục thi đấu kém hiệu quả như ở lượt đi, có thể Bayern Munich sẽ phải trả giá đắt.
Benfica đang rất quyết tâm. “Chúng tôi sẽ chiến đầu từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng”, tiền vệ Pizzi và đồng đội của anh Talisca đã khẳng định điều đó khi nói về trận đấu với Bayern Munich vào đêm nay.
Sự trở lại của Gaitan cũng sẽ giúp cho mặt trận tấn công của Benfica tốt hơn. Và nếu đội bóng của Bồ Đào Nha thi đấu với tinh thần thoải mái (không bị áp lực của việc bị loại) thì cơ hội đi tiếp sẽ mở rộng dành cho họ dù rằng Bayern Munich mới là đội đang được đánh giá cao, ở thế cửa trên.
Đội hình ra sân dự kiến
Benfica: Ederson; André Almeida, Lindelöf, Jardel, Eliseu; Fejsa, Renato Sanches, Gaitán (Carcela-González), Pizzi; Raúl Jiménez, Mitroglou.
Bayern: Neuer; Lahm, Kimmich (Martínez), Alaba, Bernat; Vidal, Thiago; Costa, Ribéry; Müller, Lewandowski.
Theo Dân trí
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin