Hai đội bóng chạm trán nhau tại Carrow Road với những mục tiêu hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà Norwich đã rơi vào nhóm cầm đèn đỏ trong vài tuần trở lại, còn Man City vẫn nuôi hy vọng vô địch mặc dù khoảng cách với Leicester City đã bị nới rộng.
Hai đội bóng chạm trán nhau tại Carrow Road với những mục tiêu hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà Norwich đã rơi vào nhóm cầm đèn đỏ trong vài tuần trở lại, còn Man City vẫn nuôi hy vọng vô địch mặc dù khoảng cách với Leicester City đã bị nới rộng.
* Trận dấu diễn ra vào 19h45, 12/3/2016, SVĐ Carrow Road
Không khí u ám đang bủa vây Carrow Road. Kể từ đầu năm tới giờ, Norwich mới chỉ thắng duy nhất một trận, và nó đã diễn ra vào ngày 2/1. Họ để thua 10 trận, và trận hòa còn lại thì chẳng khác nào một trận thua, khi họ để West Ham cầm hòa mặc dù đã dẫn trước tới hai bàn.
Man City có cơ hội áp sát các đội đầu bảng |
Kết quả là, đoàn quân của Alex Neil rơi vào nhóm cầm đèn đỏ, và cú trượt này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Đôi lúc, Norwich gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, nhưng hệ thống phòng ngự mới là vấn đề thực sự của họ lúc này. Sau 29 trận đã đấu, họ để lọt lưới tới 54 bàn, nhiều hơn mỗi đội cuối bảng Aston Villa.
Mặc dù vậy, vẫn có lí do để người hâm mộ Norwich có thể lạc quan. Khi Norwich xuống hạng năm 2014, họ đã phải chạm trán với Liverpool, Man Utd, Chelsea và Arsenal ở những vòng đấu cuối. Lần này, đối thủ của họ là West Brom, Crystal Palace, Sunderland và Newcastle. Đây đều là những đội bóng đứng xung quanh họ trên bảng xếp hạng. Do đó có thể nói, Norwich đang nắm trong tay số phận của mình.
Khi một đội bóng đang khao khát một chiến thắng thì không đối thủ nào thích hợp hơn Aston Villa ở thời điểm hiện tại. Man City đã tận dụng rất tốt cơ hội này với thắng lợi hoành tráng 4-0 tại Etihad cuối tuần vừa rồi. Trước đó, “The Citizens” đã phải hứng chịu không ít chỉ trích từ phía người hâm mộ sau khi để thua 3 trận liên tiếp tại Premier League.
Kết quả tệ hại này đã khiến đoàn quân của Manuel Pellegrini bị đội đầu bảng Leicester City bỏ xa tới 10 điểm. Kể cả khi vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, cơ hội vô địch của họ là quá nhỏ. Có lẽ, vị HLV người Chile nên tập trung vào đấu trường Champions League thì hơn.
Raheem Sterling chỉ vào sân trong trận gặp Aston Villa từ băng ghế dự bị, nhưng nhiều khả năng anh sẽ có tên ở đội hình xuất phát tối nay. Người bị thế chỗ có lẽ là Wilfried Bony. Ngoài ra, phần còn lại của đội hình hứa hẹn sẽ không có thay đổi nào đáng kể.
Bên phía Norwich, Alex Neil thường lựa chọn sơ đồ 3-5-2 mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Nếu sơ đồ này tiếp tục được sử dụng tối nay, rất có thể Ryan Bennett sẽ trở lại hàng hậu vệ, trong khi tiền vệ Wes Hoolahan sẽ được thay ra. Tân binh Steven Naismith đã có thể thi đấu từ cuối tuần trước, và sẽ tiếp tục giữ một vị trí trên hàng công.
Norwich chưa thể đánh bại Man City trên sân nhà kể từ năm 2001, và nhiều khả năng thành tích tệ hại này sẽ một lần nữa được lặp lại vào tối nay. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu Sergio Aguero và các đồng đội khai thác được điểm yếu này, thắng lợi sẽ dễ dàng nằm trong tay của những vị khách
Nguồn: http://dantri.com.vn/the-thao/norwich-man-city-nhung-niem-hy-vong-20160312091658277.htm
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin