Các học trò của HLV Hữu Thắng đã chơi đầy nỗ lực. Họ đã cống hiến tới những giọt mồ hôi cuối cùng. Thế nhưng, tuyển Việt Nam vẫn trắng tay trước một Iraq nhỉnh hơn về nhiều mặt, để rồi đành phải dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực Châu Á.
Các học trò của HLV Hữu Thắng đã chơi đầy nỗ lực. Họ đã cống hiến tới những giọt mồ hôi cuối cùng. Thế nhưng, tuyển Việt Nam vẫn trắng tay trước một Iraq nhỉnh hơn về nhiều mặt, để rồi đành phải dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực Châu Á.
Lý giải về trận thua, ông Vũ Mạnh Hải nói: “Trước đối thủ Iraq có trình độ vượt trội, việc chúng ta không thể cầm bóng khi đá với họ là đương nhiên. Xem trận đấu, thấy cầu thủ Iraq rất to khỏe, chơi pressing toàn sân, luôn thắng trong những pha tranh chấp 50- 50.
Ý đồ, mong muốn của chúng ta là kiểm soát bóng để giữ nhịp trận đấu và có những đường chuyền chính xác, nhưng đối thủ không cho phép ta làm được như vậy. Ở đây, không thể trách cầu thủ Việt Nam đã không thể triển khai được lối chơi, mà chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan đối thủ của mình là ai”.
Đây cũng là dịp để ĐT Việt Nam “nhìn lại chính mình”. Rõ ràng giữa 2 đội vẫn còn có khoảng cách về mặt đẳng cấp, đặc biệt là về mặt thể lực. Iraq đá đơn giản thôi, nhưng họ phát huy đúng điểm mạnh của họ và đánh đúng vào điểm yếu của chúng ta.
Đó là họ cứ chuyền bóng dài và đua tốc độ, còn cầu thủ của ta theo một hồi thì hụt hơi và lúng túng. ĐT Việt Nam tuy có lợi thế về tâm lý so với họ, nhưng xét về mặt trình độ thì lợi thế đấy chưa đủ để chúng ta vượt qua họ.
Nhưng dù sao, với việc tập trung mới vài tuần mà thua Iraq 1 bàn cũng là chấp nhận được. Thầy trò Hữu Thắng vẫn còn hy vọng ở một đấu trường gần tầm với hơn. Đó là Asian Cup 2019.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin