Dậy sóng vì trọng tài

05:03, 03/03/2016

Những ngày qua, trên các mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh về pha bóng "ghê rợn" của tiền đạo SHB Đà Nẵng Horace James với hậu vệ Văn Pho của HAGL. Tất nhiên sự việc được nhắc tới với rất nhiều lời lẽ không tốt dành cho cầu thủ người Jamaica.

Những ngày qua, trên các mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh về pha bóng “ghê rợn” của tiền đạo SHB Đà Nẵng Horace James với hậu vệ Văn Pho của HAGL. Tất nhiên sự việc được nhắc tới với rất nhiều lời lẽ không tốt dành cho cầu thủ người Jamaica.

Đầu tiên đó là một tình huống bóng nhanh và cả hai cầu thủ đều đã có một chút tiểu xảo dành cho nhau. Nếu Horace rút chân lại, có thể người bị chấn thương sẽ chính là anh. Vấn đề của câu chuyện này chính là trọng tài, người đã đẩy trận đấu ra ngoài tầm kiểm soát và khiến cho cầu thủ triệt hạ nhau như trên sàn đấu võ.

Trọng tài Phùng Đình Dũng đã quá nhẹ tay cho các tình huống va chạm của hai bên. Rõ ràng khi mà những người giữ gìn công lý trên sân bóng không đảm bảo được nhiệm vụ của mình, những cái đầu trôi theo diễn biến trận đấu đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Sự thiếu cương quyết của vị trọng tài còn cho thấy ở pha bóng mà Horace đạp vào hông Văn Pho. Với một tình huống như thế, vị trọng tài không rút thẻ cho Horace có thể biện hộ cho sự nhận định riêng của mình, tuy nhiên ông không hề có một lời nhắc nhở nào cho cầu thủ đã có tình huống cao chân nguy hiểm.

Ban Trọng tài luôn kêu gọi dư luận hãy tỏ ra thiện chí với các vị vua áo đen. Nhưng việc không kỷ luật, cũng không nhắc nhở, thậm chí hoàn toàn bênh vực một trận đấu cầm cồi tệ hại của ông Dũng lại càng khiến cho NHM có suy nghĩ cơ quan này đang bao che cho người của mình. Và như vậy trọng tài vẫn sẽ là vấn đề muôn thuở của V- League, cho dù đầu mùa bóng, rất nhiều hứa hẹn. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh