Chỉ còn vài tháng nữa, Olympic 2016 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro (Brazil). Thể thao Việt Nam đang cố gắng giành những tấm vé vớt hoặc vé đặc cách cuối cùng để đủ chỉ tiêu về số lượng, từ 15 đến 17 VĐV đạt chuẩn dự Olympic.
Chỉ còn vài tháng nữa, Olympic 2016 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro (Brazil). Thể thao Việt Nam đang cố gắng giành những tấm vé vớt hoặc vé đặc cách cuối cùng để đủ chỉ tiêu về số lượng, từ 15 đến 17 VĐV đạt chuẩn dự Olympic.
Kể từ khi nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân có được tấm HCB đầu tiên ở đấu trường Olympic, người Việt Nam mơ tưởng có được một tấm HCV nhưng không biết bao giờ mới trở thành hiện thực.
Thử “điểm quân” trong số những gương mặt tranh tài Olympic 2016 có thể thực hiện khát vọng vàng cho thể thao Việt Nam. Có thể kể 3 cái tên: Nguyễn Thị Ánh Viên, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Xuân Vinh…Nhưng có lẽ cái tên sáng giá nhất là kình ngư Ánh Viên. Với những thành tích mới nhất, có một số cự ly cô gái Cần Thơ đã tiệm cận với thành tích của nhóm những VĐV đoạt HC Olympic.
Đúng là Ánh Viên được thể thao Việt Nam kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng, nên nhớ bơi lội là môn khó tranh chấp HCV nhất ở Olympic. Nên nhớ Olympic không phải là SEA Games, bởi ở đó quy tụ những kình ngư hàng đầu thế giới và không dễ bị đánh bại. Trước mắt Ánh Viên là một thách thức rất lớn. Tương tự điền kinh hay TDDC, Ánh Viên cũng chỉ được xếp vào diện có thể gây bất ngờ ở Rio de Janeiro mà thôi.
Bởi vậy, có lẽ khát vọng vàng sẽ là… khát vọng, với quân số từ 15- 17 VĐV tại sân chơi thể thao toàn cầu, thì duy trì 1- 2 HC đã là sự cố gắng đến “đỉnh” của những VĐV Việt Nam rồi. Thôi thì đừng vì khát vọng mà gây áp lực đối với VĐV của chúng ta. HC màu nào cũng đáng quý!
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin