Có bản sắc rồi đó!

07:03, 26/03/2016

Sau trận thua "tâm phục khẩu phục" trận lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá: "Tuyển Việt Nam rất khác sau khi thay HLV. Tuyển Việt Nam chơi với chiến thuật hợp lý và tinh thần tốt hơn rất nhiều so với trận lượt đi. Rõ ràng, đội bóng của các bạn đã có nhiều biến chuyển sau khi thay tướng".

Sau trận thua “tâm phục khẩu phục” trận lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá: “Tuyển Việt Nam rất khác sau khi thay HLV. Tuyển Việt Nam chơi với chiến thuật hợp lý và tinh thần tốt hơn rất nhiều so với trận lượt đi. Rõ ràng, đội bóng của các bạn đã có nhiều biến chuyển sau khi thay tướng”.

Đài Loan không mạnh, nhưng chiến thắng 4- 1 đã củng cố cho NHM niềm tin rằng: HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết tâm xây dựng lại một ĐT mới, với nhân sự và lối chơi như đã hứa.

Theo bình luận của Thể Thao Văn Hóa: Gọi là tiki-taka e rằng không chuẩn xác và thậm chí ngoa ngôn, nhưng có thể nói lối đá của tuyển Việt Nam trước Đài Loan dựa trên nền tảng các đường chuyền ngắn. Cầu thủ có ý thức phải chuyền ngắn rồi khi phát hiện khoảng trống sẽ phất những đường bóng bổng thay đổi nhịp độ.

HLV Phan Thanh Hùng CLB Than Quảng Ninh bộc bạch: “Tôi rất mừng vì lối chơi mà Thắng đưa ra cho ĐT, khiến cầu thủ cảm thấy hưng phấn. Họ “enjoy” hơn. “Enjoy” nghĩa là sao? Nghĩa là thích thú, là nhập tâm thật sự. Cầu thủ được thỏa mãn cái “chất” trong con người mình, được chơi đúng với những gì họ có, được “mặc cái áo” vừa với cỡ người, không bị chật, không bị rộng, không bị thử nghiệm những thứ mà họ không có".

Một trận đấu chưa nói lên được nhiều điều nhưng thể hiện khá rõ về một lối đá có bản sắc rồi đó! 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh