Tin vui ngày Quốc tế Phụ nữ: tuyển nữ Việt Nam cuối cùng đã tìm được pha lập công đầu tiên tại vòng loại cuối Olympic Rio 2016 khu vực Châu Á nhờ công của Huỳnh Như.
Tin vui ngày Quốc tế Phụ nữ: tuyển nữ Việt Nam cuối cùng đã tìm được pha lập công đầu tiên tại vòng loại cuối Olympic Rio 2016 khu vực Châu Á nhờ công của Huỳnh Như.
Đây là bàn thắng đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam trong lịch sử tham dự vòng loại cuối Olympic khu vực Châu Á. Bàn thắng này được ghi vào lưới đương kim Á quân World Cup và Olympic Nhật Bản- một trong những ĐT nữ hàng đầu thế giới.
Có một thực tế là nhiều nhà tài trợ khi tìm đến VFF để treo thưởng các ĐT trước giải đấu lớn, họ thường chọn tuyển U.23 hoặc tuyển nam quốc gia. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nêu thực tế: “Tiền thưởng nóng, thưởng cho thành tích đặc biệt của tuyển nữ, VFF hầu như phải trích từ quỹ thưởng dành cho các ĐT trong năm”.
Theo sáng kiến của Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, từ năm 2009, nếu ở SEA Games, tuyển U.23 nam không giành thành tích tốt thì tiền trong quỹ thưởng sẽ chuyển cho đội nữ. Tuy vậy, để đạt được khoản tiền này, tuyển nữ buộc phải có… HCV SEA Games. Điều mà ĐT nam chưa một lần có được.
Bóng đá nữ từ lâu đã làm nên những chiến công vẻ vang giúp VFF mát mặt, NHM tự hào nhưng các cô gái vàng tạo nên những chiến công ấy lại chịu rất nhiều thiệt thòi. Thậm chí, HLV Mai Đức Chung- một người gắn bó lâu năm với bóng đá nữ- cho biết các cầu thủ đa phần trong héo ngoài tươi. Đổ mồ hồi chơi bóng với nhiều hy sinh- cả tuổi thanh xuân- nhưng gánh nặng “cơm áo gạo tiền” vẫn đè lên đôi vai.
Từ trước Tết Nguyên đán 2016, đội đã lục tục tập trung tập luyện, bất kể thời tiết giá lạnh, để rồi ngay mùng 3 tết cả đội tập trung để lên đường sang Nhật Bản. Con gái theo nghiệp thể thao đã khổ, trót mê trái bóng lại càng vất vả hơn. Lương, thưởng chả bao nhiêu, tập luyện thì bất kể nắng, mưa. Cô nào, cô nấy cứ đen nhẻm, chưa kể chân tay xước sẹo, mất cả duyên…
Trên trang cá nhân của các cô gái hôm qua, chỉ thấy những lời động viên nhau và cả lời chúc may mắn từ bạn bè, NHM cho các trận đấu ở Vòng loại Olympic. Ai cũng biết làm con gái cũng thèm được nhận hoa, vui chơi trong ngày riêng của chị em, thay vì quần quật trên sân tập rồi căng mình cho mỗi trận đấu.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin