Để thua Barcelona 0- 2 ngay trên sân nhà, Arsenal gần như sẽ lần thứ 6 liên tiếp vắng mặt ở vòng tứ kết Champions League. Thất bại trước Barca một lần nữa cho thấy sự ngây thơ của Pháo thủ.
Để thua Barcelona 0- 2 ngay trên sân nhà, Arsenal gần như sẽ lần thứ 6 liên tiếp vắng mặt ở vòng tứ kết Champions League. Thất bại trước Barca một lần nữa cho thấy sự ngây thơ của Pháo thủ.
Như vậy, có tới 99% đây sẽ là mùa giải thứ 6 liên tiếp đội quân của Wenger vắng bóng ở vòng tứ kết Champions League. Nghĩa là, thất bại ở giải đấu số 1 Châu Âu đã trở thành điều gì đó hết sức quen thuộc với Pháo thủ.
Có điều dễ nhận thấy là tại Champions League, Arsenal liên tục có mặt ở vòng knock-out kể từ mùa 2000/2001nhưng họ cũng luôn bị loại ở vòng 1/8 và đều bị loại theo cùng kịch bản chơi tệ ở lượt đi, rồi những nỗ lực xuất thần ở lượt về là không đủ để thay đổi cục diện.
Nhưng đội hình của Pháo thủ lúc này có sự góp mặt của Petr Cech, Per Mertesacker, Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Olivier Giroud- những ngôi sao đang ở đỉnh cao và có nhiều kinh nghiệm trận mạc- chứ không đơn thuần chỉ là những cậu bé ở tuổi đôi mươi nhưng Pháo thủ vẫn là “những đức trẻ không bao giờ lớn”.
Trận thua này cũng đánh dấu mùa giải thứ 6 liên tiếp, Arsenal dừng bước ở vòng loại trực tiếp Champions League. Họ luôn thua trong các trận cầu quan trọng, lọt tốp các đội dẫn đầu trong các cuộc đua vô địch, rồi lại thất bại khi cán đích. Sau trận đấu, chính HLV Wenger tự thừa nhận, các học trò của mình quá “ngây thơ”. Bởi vậy, cứ như “thỏ non” Arsenal thì đừng mơ tiến sâu ở giải đấu toàn “cáo già” như Champions League...
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin