Giấc mơ đã thành hiện thực

08:02, 19/02/2016

Giấc mơ có mặt tại đấu trường World Cup luôn đau đáu với bóng đá Việt Nam. Ở cấp độ ĐTQG có thể đó "mãi mãi là… giấc mơ".

Giấc mơ có mặt tại đấu trường World Cup luôn đau đáu với bóng đá Việt Nam. Ở cấp độ ĐTQG có thể đó “mãi mãi là… giấc mơ”.

Nhưng có lúc ĐT bóng đá nữ và U.19 lứa Công Phượng cũng từng hy vọng biến giấc mơ thành sự thật.

Còn nhớ U.19 Việt Nam của lứa Công Phượng sau trận thắng hủy diệt Australia 5- 1 ở vòng loại giải U.19 Châu Á 2014.

Đội bóng nhận sự đầu tư “khủng”, tập huấn Châu Âu và Nhật Bản, sẵn sàng mọi mặt để tiến tới Giải vô địch Châu Á vào tháng 9. Cùng với tuyển U.19, tuyển nữ cũng có cơ hội World Cup khi FIFA ra lệnh cấm đội nữ CHDCND Triều Tiên tham dự. Nhưng giấc mơ ấy không tồn tại được quá lâu.

Tháng 5/2014, tuyển nữ Việt Nam thảm bại 1- 2 trước Thái Lan ở trận play-off World Cup trên sân Thống Nhất. Đến tháng 10/2014, U.19 Việt Nam đại bại trước Nhật Bản và Hàn Quốc, dừng bước ngay sau vòng bảng. Và sau những giấc mơ World Cup đầu tiên, giải đấu lớn nhất thế giới của futsal đã ghi tên Việt Nam.

Ngày hôm qua, cộng đồng mạng Việt Nam đã lên “cơn sốt” với kỳ tích của tuyển futsal Việt Nam sau trận thắng Nhật Bản tại Uzbekistan đêm 17/2 để đoạt vé dự VCK World Cup 2016 tại Colombia.

Trên các trang facebook cá nhân, CĐV bóng đá Việt Nam đã liên tục đăng tải và chia sẻ những hình ảnh về ĐT futsal Việt Nam kèm theo những dòng bình luận đầy tự hào. Hầu hết các bình luận đều cho rằng đây là “chiến thắng khó tin”, “kỳ tích lịch sử” và “giấc mơ đã trở thành hiện thực”.

Ngày 17/2/2016 sẽ mãi ghi những dòng viết bằng vàng trong cuốn biên niên sử bóng đá Việt Nam. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh