Đầu xuôi...

08:02, 23/02/2016

Sự kiện futsat có được chiếc vé lịch sử dự vòng chung kết World Cup có lẽ làm cho V-League 2016 khi khai cuộc mùa giải mới gây được sự chú ý nhiều hơn với NHM bóng đá nước nhà.

Sự kiện futsat có được chiếc vé lịch sử dự vòng chung kết World Cup có lẽ làm cho V-League 2016 khi khai cuộc mùa giải mới gây được sự chú ý nhiều hơn với NHM bóng đá nước nhà.

Chưa thể nhận định quá lạc quan về V-League 2016 sau màn khởi đầu ấn tượng, tuy nhiên, dễ nhận thấy đó là sự quan tâm của khán giả đối với V-League và điều đó là rất đáng mừng.

Trung bình hơn 1 vạn khán giả đến sân trong 3 trận đấu ngày khai mạc, một tín hiệu rất khả quan sau những nỗ lực của các nhà tổ chức nhằm đem lại làn gió mới cho đấu trường số 1 của bóng đá nội địa. Lòng tin của NHM đối với V-League rõ ràng không mất đi cho dù bóng đá Việt Nam vẫn luôn làm họ thất vọng.

Vòng 1 V-League 2016 đã có 19 bàn thắng được ghi, trong đó rất nhiều siêu phẩm đã được lập.

Thanh Hóa thực hiện màn đốt nóng ấy bằng trận thắng toàn diện trước Hà Nội T&T. Mặc dù đội bóng thủ đô vừa có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện và cũng có thói quen “xấu” là khởi đầu mùa giải rất kém nhưng việc họ để thua đối thủ vẫn thường thắng dễ như Thanh Hóa rõ ràng là không kết quả ngoài dự kiến.

Chiến thắng bất ngờ về mặt tỷ số của HAGL đã khiến V-League 2016 có một khởi đầu không thể chờ đợi hơn. Ngoài Hà Nội thua trên sân nhà, 2 đội bóng có tham vọng khác là SLNA và Than Quảng Ninh đều dính đòn phản công của các đội khách.

Nếu SLNA có thể tiếc nuối vì họ kiểm soát trận đấu tốt hơn, có chẳng ít cơ hội nhưng vẫn không cách gì khuất phục được hàng thủ của Hải Phòng thì tại Cẩm Phả, Than Quảng Ninh thua “tâm phục khẩu phục” khi S.Khánh Hòa có thế trận chủ động hơn, bản lĩnh thi đấu tốt hơn.

Vòng 1 V-League 2016 đã diễn ra với rất nhiều trận đấu hấp dẫn và gay cấn. Có thể thấy là ngay từ đầu, cuộc đua vô địch đã được “châm ngòi” theo một cách không thể chờ đợi hơn. 

 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh