Hơn một năm qua dù "lứa U.19 của bầu Đức" đã có những trải nghiệm không mấy thành công, nhất là khi tham gia vào đấu trường V-League. Song, tình cảm và niềm tin của NHM cả nước dành cho Công Phượng, Tuấn Anh và đồng đội vẫn vẹn nguyên.
Hơn một năm qua dù “lứa U.19 của bầu Đức” đã có những trải nghiệm không mấy thành công, nhất là khi tham gia vào đấu trường V-League. Song, tình cảm và niềm tin của NHM cả nước dành cho Công Phượng, Tuấn Anh và đồng đội vẫn vẹn nguyên.
Hiệu ứng từ hàng vạn CĐV nêm kín SVĐ Thống Nhất tạo thêm một sức bật mãnh liệt cho đội chủ nhà. Công Phượng các đồng đội đã không phụ lòng NHM, biến tất cả thành trò chơi hoàn hảo nhất.
Sau một mùa giải V-League vật vờ, các cầu thủ trẻ đã trở lại chính họ khi trả về sân chơi quen thuộc. Trên hàng công, Văn Toàn khiến hậu vệ đội khách đã yếu càng đuối với những cú mở tốc độ liên tục bên hành lang biên. Giữa sân, Tuấn Anh và Xuân Trường có dịp phô bày lối đá nghệ sĩ.
Cú “nã đại bác” của Công Phượng là hệ quả tất yếu của sự hưng phấn tột đỉnh. Với điểm tựa 4 khán đài hừng hực khí thế và niềm tin của CĐV, tiền đạo xứ Nghệ mới quả quyết thực hiện pha sút bóng bằng tất cả sức bình sinh của mình.
Hay pha bóng thứ 2, sức trẻ của Công Phượng lại bùng nổ cầu trường. Chơi trọn vẹn cả giải đấu, không nghỉ trận nào, sẵn sàng bùng nổ ở mọi thời điểm, đội trưởng HAGL xứng đáng được tôn vinh cho mọi danh hiệu cao quý nhất của giải năm nay.
NHM đã đặt niềm tin yêu đúng chỗ. Công Phượng, Tuấn Anh và đồng đội đã phát huy được tài năng của mình khi trở về với đúng vị trí, sân chơi của lứa tuổi. Có nhận xét rằng 2 bàn thắng đẹp nhất của Công Phượng trong giải này không thể thực hiện trong đấu trường V-League. Các trung vệ “chém đinh chặt sắt” ở V-League sẽ “đốn” ngay chứ không để Công Phượng “qua người”.
Bởi vậy, muốn tài năng được phát huy, phải đặt đúng chỗ.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin