Chặng 1: Chưa thắng, lo vui!

06:11, 18/11/2015

Giải đã khai mạc tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của 75 tay đua thuộc 15 đội mạnh: VUS TP Hồ Chí Minh 1 và 2, Mathnasium TP Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Quân khu 7, BTV Bình Dương, Bến Tre, ADC-Truyền hình Vĩnh Long, Thanh Sơn Hóa Nông Vĩnh Long, Domesco Đồng Tháp 1 và 2, Tập đoàn Lộc Trời, Hạt Ngọc Trời An Giang, VTV Cần Thơ và Trẻ Quốc gia.

Giải đã khai mạc tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của 75 tay đua thuộc 15 đội mạnh: VUS TP Hồ Chí Minh 1 và 2, Mathnasium TP Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Quân khu 7, BTV Bình Dương, Bến Tre, ADC-Truyền hình Vĩnh Long, Thanh Sơn Hóa Nông Vĩnh Long, Domesco Đồng Tháp 1 và 2, Tập đoàn Lộc Trời, Hạt Ngọc Trời An Giang, VTV Cần Thơ và Trẻ Quốc gia.

Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh- bìa trái) vượt lên giành áo vàng chặng 1, khi Nguyễn Tấn Hoài sớm vui chiến thắng.
Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh- bìa trái) vượt lên giành áo vàng chặng 1, khi Nguyễn Tấn Hoài sớm vui chiến thắng.

Các tay đua sẽ thi đấu 7 chặng đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và quay về huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 23/11 để tranh áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng 280 triệu đồng.

Sau lễ khai mạc, đoàn đua diễu hành, rời thành phố mang tên Bác Hồ và chính thức xuất phát khi vào địa phận tỉnh Bình Dương, chặng đầu tiên đi TX Đồng Xoài dài 112km. Tuy có một số đồi dốc, nhưng mặt đường rộng và đẹp nên liên tục có những cuộc tấn công và tốc độ trên đường đua khá cao, có lúc lên đến 55 km/g.

Ê kíp TP Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội và tay đua Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh) đã giành áo vàng chặng đua đầu tiên sau nỗ lực tung sức ra kéo tốp đi đầu khi tạo được cách biệt đến hơn 4’ so với tốp đông phía sau khi về đích.

Đáng nói là khi còn cách đích 5m, Nguyễn Tấn Hoài buông tay lái, 2 tay giơ cao trong niềm vui chiến thắng. Song, từ phía bên trong, Nguyễn Trường Tài và các tay đua khác vẫn tung cú nước rút quyết liệt. Tấn Hoài mất chiếc áo vàng chặng đấu đầu tiên.

Trở lại đường đua, đã có 10 tay đua tách được tốp đông để ra đi sau khi đoàn đua đi được hơn 8km. Các tay đua này đã tạo được cách biệt gần 1’ so với tốp đông phía sau. Cựu tuyển thủ quốc gia Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh) đã rút thắng trước Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TP Hồ Chí Minh) và Trần Nguyễn Minh Trí (Domesco ĐT 2) ngay tại giải thưởng dọc đường (Sprint) khi đoàn đua đi được 25km.

Tại Sprint 2, khi còn cách đích đến hơn 30km, tay đua Lê Nguyệt Minh đã giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh khi rút thắng trước Trần Nguyễn Minh Trí và Trần Đức Tiến (Trẻ QG).

Sau đó, tốp 2 có 8 tay đua tăng tốc, nhập vào tốp đầu và lúc này, ê kíp TP Hồ Chí Minh có đội Mathnasium với đủ 3 tay đua. Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh) cũng nằm trong tốp đầu với các tay đua mạnh: Nguyễn Tấn Hoài (Domesco ĐT 1), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang (ADC- Truyền hình Vĩnh Long),… nên HLV Đỗ Thành Đạt đã chỉ đạo cho ê kíp TP Hồ Chí Minh tung sức ra kéo tốp để nhằm tạo cách biệt so với tốp đông phía sau có các tay đua mạnh về leo đèo để cho tay đua Nguyễn Trường Tài tranh chấp áo vàng với các tay đua trong tốp này.

Chiến thuật của ê kíp TP Hồ Chí Minh đã thành công khi tốp đi đầu về đích trước thành công khi bỏ xa tốp đông phía sau đến hơn 4’, tay đua Nguyễn Trường Tài đã bất ngờ tung nước rút ở ngay tại đích đến để vượt qua tay đua Nguyễn Tấn Hoài trong gang tấc, về nhất sau 2g36’26” (tốc độ trung bình 42,958 km/g). Xếp tiếp theo là Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Hoàng Sang và Huỳnh Thanh Tùng.

Giành thêm 5 điểm khi rút thắng ở Sprint 3, tay đua Lê Nguyệt Minh đã dẫn đầu giải áo xanh với 19 điểm. Đội Mathnasium TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu giải đồng đội. Xếp hạng tiếp theo là Domesco ĐT 2, ADC-THVL.

Sáng 18/11, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ TX Đồng Xoài đi TX Gia Nghĩa dài 119km.

Đây là chặng đua có nhiều dốc lên liên tục nên các tay đua không có thành tích cao sẽ thay phiên nhau tấn công để giành thứ hạng. Còn ê kíp TP Hồ Chí Minh sẽ đeo bám theo các đội mạnh về đường đèo để giữ thứ hạng đồng đội.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh