
Sự tái hiện của đường kim vô địch U.21 HAGL với cái tên Công Phượng, Tuấn Anh đã làm cho giải đấu U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên có sự quan tâm đặc biệt với người hâm mộ (NHM). Nhưng Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội đã bất lực trước lứa U.19 "thứ thiệt" của đội bóng đến từ xứ sở kim chi.
Sự tái hiện của đường kim vô địch U.21 HAGL với cái tên Công Phượng, Tuấn Anh đã làm cho giải đấu U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên có sự quan tâm đặc biệt với người hâm mộ (NHM).
Nhưng Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội đã bất lực trước lứa U.19 “thứ thiệt” của đội bóng đến từ xứ sở kim chi.
![]() |
U.21 HAGL (áo trắng) bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Ảnh nguồn: TTVHO |
Đúng là sức hút của lứa Công Phượng vẫn rất lớn khi các khán đài sân Thống Nhất sắp được lấp đầy bởi NHM. Đây là giải đấu chia tay khán giả Việt Nam của Tuấn Anh, Công Phượng, nên cả 2 cầu thủ này cho biết sẽ chơi thật hay để cảm ơn NHM đã ủng hộ họ trong thời gian qua.
Trên khán đài D, Hội CĐV bóng đá Việt
Với mong muốn giành thế chủ động, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã tổ chức tấn công với những đường nét quen thuộc vốn là “đặc sản” của U.19 HAGL năm nào. Nhưng ở bên kia sân, các học trò của HLV trưởng An Ik Soo đứng đội hình U.19 Hàn Quốc là lực lượng chỉ tham dự giải U.20 thế giới 2017 mà Hàn Quốc là chủ nhà.
Trước mắt, đội hình này sẽ tham dự VCK giải U.19 Châu Á 2016. Bởi vậy, cục diện trận đấu từ đầu cho thấy không là điều dễ dàng với HAGL.
Ở phía bên kia, U.19 Hàn Quốc tỏ ra là một đội được tổ chức tốt. Họ bắt chặt các mũi nhọn trên hàng công của U.21 HAGL và thay nhau bọc lót cho đồng đội trong các tình huống Công Phượng hay Văn Toàn đi bóng.
Các chân sút trẻ của Hàn Quốc chủ động chơi chậm, bộc lộ rõ ý đồ chiến thuật phòng thủ chờ cơ hội tấn công. Một vài tình huống dứt điểm từ các cầu thủ phố núi nhưng đó hầu hết là các pha sút bóng từ xa.
Phút 23, khi nhà đương kim vô địch còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đội khách, U.19 Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỉ số từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc sảo.
Trong pha sơ hở của hàng hậu vệ chủ nhà, đội trưởng Lee Dongjun thảnh thơi đi bóng rồi chọc khe thông minh để Kim Jeonghwan băng xuống, sút chéo góc hạ gục thủ môn Văn Tiến.
Sau bàn thua này, U.21 HAGL liên tục để đối thủ gây sức ép. Cuối hiệp 1, các cầu thủ phố núi dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cơ hội đều lần lượt trôi qua mũi giày của họ. Đáng tiếc nhất là pha tâng bóng vọt xà của Văn Toàn ở phút 45 khi anh nhận đường chuyền đẹp từ Xuân Trường.
Hiệp 2, U.19 Hàn Quốc duy trì lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục cho thấy sự bế tắc. Ở những phút cuối trận, đội đương kim vô địch có một vài cơ hội nhưng sự nôn nóng khiến họ đành chịu thua đối thủ đến từ Hàn Quốc.
Ở trận đấu kế tiếp, U.21 HAGL sẽ gặp đối thủ còn lại của bảng B là U.21
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin