
Tiền đạo người xứ Nghệ ghi cả hai bàn thắng, giúp U21 HAGL đánh bại U21 Hàn Quốc trong trận chung kết giải U21 quốc tế 2015. Anh cũng giành luôn phần thưởng vua phá lưới với năm pha lập công trên sân Thống Nhất.
![]() |
CĐV cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng |
Tiền đạo người xứ Nghệ ghi cả hai bàn thắng, giúp U21 HAGL đánh bại U21 Hàn Quốc trong trận chung kết giải U21 quốc tế 2015. Anh cũng giành luôn phần thưởng vua phá lưới với năm pha lập công trên sân Thống Nhất.
90'+4
Trọng tài thổi còi hết giờ. U21 HAGL bảo vệ thành công chức vô địch giải U21 quốc tế 2015.
90'+1
Trận đấu có bốn phút bù giờ. Chức vô địch đã ở rất gần các cầu thủ U21 HAGL.
90'
Các cầu thủ U21 Hàn Quốc không còn giữ được bình tĩnh, liên tục có những pha phạm lỗi nguy hiểm.
87'
Công Phượng đã có năm bàn thắng tại giải năm nay. Anh đang dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới".
![]() |
86'
Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 HAGL. Tiền đạo người xứ Nghệ đột phá, phối hợp với Văn Toàn và đệm bóng vào lưới trống.
83'
Đức Lương ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền. U21 HAGL đang chơi phòng ngự phản công sắc sảo.
80'
Văn Tiến băng ra ôm gọn bóng trong chân Kang Jihun. Tuy nhiên, ở tình huống này số 9 của U21 Hàn Quốc cũng đã rơi vào thế việt vị.
77'
Văn Tiến cứu thua cho U21 HAGL. Anh bay người đấm bóng đi hết đường biên ngang sau cú dứt điểm khá hiểm của Lee Dongjun ở ngay sát vạch 16m50.
76'
HLV Nguyễn Quốc Tuấn có sự điều chỉnh chiến thuật. Ông yêu cầu các học trò chơi thấp hơn, chủ trương bảo toàn tỷ số.
75'
Trên sân Thống Nhất, trời lại đổ mưa to. Khán giả đội mưa tiếp tục theo dõi trận chung kết giải U21 quốc tế 2015.
73'
Văn Toàn đột phá dũng mãnh bên cánh phải, loại bỏ được sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Đáng tiếc, cú tạt ra của anh quá mạnh, không đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.
70'
U21 Hàn Quốc đang nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng chưa tìm được cách để xuyên thủng hàng phòng ngự của U21 HAGL. Ba trận đấu trước, U21 HAGL đều không giữ sạch được mành lưới.
65'
U21 HAGL phản công nhanh với bốn cầu thủ băng lên. Tuy nhiên, thay vì chuyền bóng cho Công Phượng ở vị trí trống, Thanh Hậu lại chọn cách dứt điểm, bóng đi chệch cột dọc.
63'
U21 HAGL có sự thay đổi nhân sự. Tuấn Anh rời sân, nhường chỗ cho Việt Hùng.
62'
Văn Toàn vượt qua hai cầu thủ áo đỏ và dứt điểm. Đáng tiếc, cú sút của anh lại đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Song Bumkeun.
61'
Đồng đội thực hiện quả tạt rất đẹp từ bên cánh trái nhưng trong tình huống không bị ai theo kèm, Kang Jihun lại đánh đầu hụt.
60'
Thanh Hậu ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền. Trọng tài người Philippines cho rằng hậu vệ đội khách không phạm lỗi.
57'
Lee Dongjun đi bóng trước năm hậu vệ U21 HAGL và dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.
54'
Tuấn Anh liên tục bị phạm lỗi. Ảnh: Đức Đồng
51'
Thanh Tùng tỉa bóng xuống vòng cấm cho Công Phượng. Tiền vệ người xứ Nghệ bẻ bóng dứt điểm nhưng lại trúng người hậu vệ đối phương.
50'
Kim Seokjin bị đau sau pha va chạm với Công Phượng ở giữa sân.
46'
Ngay đầu hiệp hai U21 Hàn Quốc có sự thay đổi nhân sự. Oh Inpyo rời sân, nhường chỗ cho Kim Yeonghwan.
![]() |
Trên sân trời mưa rất to. Người hâm mộ đội mưa cổ vũ cuồng nhiệt. |
45'+1
Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. U21 HAGL dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công đẹp mắt của Công Phượng ở phút 24.
44'
Văn Toàn phối hợp với Tuấn Anh và tung ra một cú sút xa uy lực. Thủ thành Song Bumkeun phải vất vả đấm bóng cứu thua.
42'
U21 Hàn Quốc có sự thay đổi nhân sự. Lim Minyouk vào sân.
40'
Đông Triều phán đoán chuẩn xác, chặn đứng cú tạt bóng từ bên cánh trái của đối phương.
36'
Tuấn Anh đập nhả với Công Phượng trước khi tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi trúng vị trí thủ thành Song Bumkeun, người gác đền của U21 Hàn Quốc không mấy khó khăn tóm gọn.
33'
Công Phượng mở bóng cho Thanh Hậu dứt điểm. Tuy nhiên, mặt sân ướt khiến cú sút sệt của tiền vệ này mất lực, không làm khó được thủ môn Song Bumkeun.
32'
Công Phượng đã có bốn bàn thắng tại giải năm nay, trong đó có ba bàn xứng đáng được coi là "siêu phẩm".
28'
Công Phượng sút bóng chìm, hiểm hóc. Thủ môn Song Bumkeun phải vất vả đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
24'
Công Phượng giúp U21 HAGL vượt lên dẫn trước. Tiền đạo người xứ Nghệ rê dắt bóng bên cánh phải và bất ngờ thực hiện cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng vào "góc chết" khiến thủ môn U21 Hàn Quốc dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.
22'
Văn Toàn thi đấu năng nổ trong trận chung kết.
19'
Văn Toàn có pha chọc khe tinh tế cho Công Phượng băng xuống. Nhưng do sân trơn, anh bị trượt chân, tiếp bóng không thành công khi chỉ còn một hậu vệ đối phương trước mặt.
16'
U21 HAGL nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, đội bóng phố núi vẫn chưa tìm được cách để tiếp cận khung thành của Song Bumkeun. U21 Hàn Quốc chưa thủng lưới lần nào tại giải năm nay. Khi đụng nhau ở vòng bảng, đội bóng xứ kim chi chỉ cầm bóng khoảng 30% nhưng họ lại là người chiến thắng.
14'
Công Phượng chơi bùng nổ trong trận bán kết, ghi hai bàn đẹp mắt vào lưới U21 Việt Nam. Hiểu rõ sự nguy hiểm của đội trưởng U21 Việt Nam, U21 Hàn Quốc bố trí người bắt chặt anh. Mỗi khi chân sút người xứ Nghệ có bóng, luôn có ít nhất hai cầu thủ đội khách án ngữ trước mặt anh.
11'
Thủ thành Văn Tiến xuất sắc cứu thua. Anh dùng chân cản phá thành công với cú sút cận thành của đội khách.
10'
Đông Triều phải nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người. U21 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ngay sát vạch 16m50, góc sút rất rộng. May mắn cho U21 HAGL khi hai cú sút liên tiếp của đội khách đều không vượt qua được hàng rào.
6'
U21 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt góc. Văn Thanh phá bóng ngay trên vạch vôi. Trước trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết trong các trận đã qua hàng thủ của U21 HAGL thi đấu không tốt, khiến ông thất vọng.
3'
Oh Inpyo phạm lỗi nguy hiểm với Tuấn Anh. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng với anh.
2'
Mặt sân Thống Nhất ướt sũng nước, ảnh hưởng lớn tới lối chơi của hai đội.
1'
Trọng tài Steven Supresincea người Philippine thổi còi bắt đầu trận đấu. U21 Hàn Quốc giao bóng. Đội bóng xứ kim chi mặc áo đỏ, quần xanh trong khi U21 HAGL mặc trang phục trắng.
Sân Thống Nhất với sức chứa 15.000 người đã chật kín. Lối đá đẹp mắt của U21 HAGL tạo ra sức hút lớn, kéo người hâm mộ tới sân.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn có bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát U21 HAGL so với trận bán kết gặp U21 Việt Nam. Thủ thành Văn Tiến, hậu vệ Đức Lương, bộ đôi tiền vệ Thanh Tùng và Thanh Hậu được tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu.
Đội hình thi đấu:
U21 HA.GL: Văn Tiến, Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Văn Toàn, Công Phượng.
U21 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Oh Inpyo, Kang Jihun, Shin Chanwoo, Choe Ikjin, Lee Dongjun, Kim Geonung.
Vé trận chung kết giải U21 quốc tế 2015 "sốt". Ban tổ chức thông báo 14.000 vé đã được bán sạch. Trên thị trường "chợ đen", cặp vé khán đài A (có giá gốc 300.000) được "cò vé" rao bán với giá gấp bốn lần.
Đội vô địch giải U21 quốc tế 2015 sẽ được nhận Cup, cờ và 12.000 đôla. Phần thưởng cho đội á quân là 7.000 đôla.
Thông tin trước trận
U21 HAGL muốn thanh toán món nợ thua 0-1 ở vòng bảng, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch giải U21 quốc tế.
Cách đây một năm, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...trong màu áo U19 HAGL đã đánh bại U21 Thái Lan, đăng quang giải U21 quốc tế diễn ra tại Cần Thơ. Trước trận đấu tối nay, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết họ đã nghiên cứu kỹ, có sách lược để xé lưới U21 Hàn Quốc, bảo vệ thành công ngai vàng.
Tuy nhiên, không dễ để U21 HAGL thực hiện được ước vọng của mình bởi U21 Hàn Quốc rất mạnh. Đội bóng xứ kim chi toàn thắng đến thời điểm hiện tại, thậm chí chưa một lần bị thủng lưới. Trong trận mở màn giải đấu ngày 20/11, U21 Hàn Quốc cũng đã đánh bại U21 HAGL bằng bàn thắng duy nhất của Kim Jeonghwan ở phút 24.
Tại bán kết, U21 HAGL rất khó khăn mới đánh bại được U21 Việt Nam (hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, thắng 3-2 ở loạt sút luân lưu). Trong khi đó U21 Hàn Quốc chơi hoàn toàn trên chân và dễ dàng đè bẹp U21 Singapore 3-0.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin