Chọn mặt khách mời

07:11, 10/11/2015

Chuyện các cầu thủ Yadanarbon đến từ Myanmar bỏ trận đấu tại Giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương- BTV Cup 2015 một lần nữa cho thấy sự xấu xí của bóng đá Đông Nam Á.

Chuyện các cầu thủ Yadanarbon đến từ Myanmar bỏ trận đấu tại Giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương- BTV Cup 2015 một lần nữa cho thấy sự xấu xí của bóng đá Đông Nam Á.

Bất bình với quyết định của trọng tài, các cầu thủ đến từ Myanmar cùng nhau rời sân và không chịu thi đấu nữa.

Xem đội bóng đến từ Myanmar thi đấu, có cảm nhận họ chỉ coi đây là giải đấu mang tính giải trí.

Không quyết tâm, không có dấu ấn đáng kể về chuyên môn, hình ảnh nhà đương kim á quân Myanmar càng trở nên xấu xí hơn khi họ bất mãn với phán quyết đuổi người của trọng tài Phùng Đình Dũng và bỏ cuộc khi trận đấu trôi qua 2/3 thời gian. BTC dùng nhiều cách để thuyết phục nhưng ban lãnh đạo đội bóng đến từ Myanmar không thay đổi quyết định bỏ cuộc của họ.

Trong khi một đại diện bóng đá Đông Nam Á thể hiện lối bóng đá và ứng xử xấu xí thì đối thủ của họ là đội bóng không chuyên đến từ nền bóng đá Đông Á mang hình ảnh trái ngược hoàn toàn.

Với những gì đã thể hiện, đội bóng đến từ Hàn Quốc vẫn để lại những thiện cảm đẹp cho người xem. Với thành phần gồm toàn cầu thủ trẻ, tuổi đời đôi mươi nhưng Sinh viên Hàn Quốc chơi bóng rất chững chạc, hiện đại.

Cho dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng hình ảnh xấu xí trận đấu ảnh hưởng nghiêm trọng đế uy tín của giải đấu.

Người hâm mộ bóng đá nước nhà không mong muốn những hình ảnh xấu xí như vậy xảy ra sân cỏ nước nước nhà. Mong rằng lần sau BTC các giải bóng đá cũng rất nên “chọn mặt” khách mời.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh