Trở lại mặt đất

05:10, 15/10/2015

Chỉ trong vòng chưa tròn tháng, bóng đá Việt Nam có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chỉ trong vòng chưa tròn tháng, bóng đá Việt Nam có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trận thắng nhọc nhằn may mắn trước Đài Loan khiến thầy trò ông Miura bị chê thậm tệ. Trận hòa Iraq trên sân nhà khiến thầy trò ông Miura được đưa lên tận mây xanh. Giới truyền thông còn hứng khởi toan tính kiểu “tam đoạn luận”: Thái Lan hòa Iraq may mắn với Iraq còn Iraq may mắn thủ hòa với ta. Như vậy chứng tỏ ta mạnh hơn người Thái.

Khi Kiatisak tuyên bố sẽ có 3 điểm trên sân Mỹ Đình, giới truyền thông cho rằng tiền đạo hay nhất Đông Nam Á và từng có thời "ăn cơm Việt Nam” quá “cao ngạo”!

Những gì thể hiện của ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình cho thấy, thầy trò ông Miura thua tâm phục khẩu phục, từ thể lực, kỹ- chiến thuật cho đến bản lĩnh thi đấu. Chính vì lẽ đó, cách đá của tuyển chúng ta luôn chật vật vất vả, trong khi Thái Lan triển khai lối chơi khá ung dung, tự tại. Trong những tình huống tranh chấp tay đôi hay tăng tốc ở biên, hầu hết cầu thủ Thái Lan đều giành phần thắng. Đó là lý do tiên quyết giúp Thái Lan có được chiến thắng đậm đà.

Thua Thái Lan không có gì ghê gớm nhưng đây là trận thua “không thể ngẩng cao đầu”. Trận thua đậm đà khiến thầy trò ông Miura trở lại mặt đất sau một tuần lên mây xanh.

20 năm đối đầu với người Thái, trải qua biết bao thất bại cay đắng, ấy vậy mà chúng ta vẫn cứ thua bởi những chi tiết cũ rích về tinh thần, về cách chọn lựa chiến thuật và cả về cách phản ứng trước những thua kém so với họ. Thế nên, không thể cứ nói mãi câu chuyện “Thua Thái Lan về đẳng cấp” khi mà chúng ta còn chưa biết mình thật sự có đẳng cấp hay không?

Đúng là cần phải phản biện sau mỗi thất bại, bởi đó là con đường duy nhất đúng để bóng đá Việt Nam phát triển. Bên cạnh việc phải nhìn lại mình, chúng ta cũng phải nghĩ đúng về đối thủ, bởi sự ảo tưởng đôi khi sẽ trở thành đám mây che mất tầm của nền bóng đá. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh