Nhớ Minh Phương

08:10, 14/10/2015

Trong lịch sử đối đầu với Thái Lan, người hâm mộ bóng đá nước nhà không thể nào quên 2 trận thắng của tuyển Việt Nam

Trong lịch sử đối đầu với Thái Lan, người hâm mộ bóng đá nước nhà không thể nào quên 2 trận thắng của tuyển Việt Nam .

Đó là trận bán kết Tiger Cup 1998 và đó cũng là trận thắng người Thái đầu tiên kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại sân chơi khu vực. Nhưng tuyển bóng đá Việt Nam khi đó vỡ mộng giấc mơ vàng bởi ở trận chung kết ta thua Singapore trên sân nhà.

Ở AFF Suzuki Cup 2008, cú đánh đầu ngược thành bàn của Công Vinh ở phút 90+3 giúp ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan, đăng quang chức vô địch, tạo ra thành công chói lọi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam .

Pha lập công ấy đã giúp Công Vinh trở thành người hùng, luôn được sống trong vinh quang từ ngày ấy đến nay. Thế nhưng nếu công bằng nhìn nhận, Minh Phương xứng đáng với 2 từ “người hùng” chẳng kém Công Vinh.

Anh chính là chủ nhân quả đá phạt chuẩn tới từng centimet để chân sút số 9 thực hiện pha đánh đầu tung lưới Thái Lan, khiến SVĐ Mỹ Đình vỡ òa trong hạnh phúc.

Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn hỗn loạn, với hàng loạt vụ việc như bán độ, đá bạo lực. Càng như vậy, người hâm mộ càng thấy yêu quý Minh Phương hơn.

Người ta thở phào nhẹ nhõm khi Minh Phương cho biết mình sẽ không bỏ nghề mà chuyển qua làm công tác huấn luyện, để được tiếp tục gắn bó với trái bóng. Với một nhân cách lớn như Minh Phương, người ta tin rằng anh sẽ truyền dạy, cho ra đời những cầu thủ không chỉ có tài mà còn có đức.

HLV Trần Minh Chiến từng nhận định: “Minh Phương là tiền vệ tốt nhất mà Việt Nam có được kể từ sau khi Hồng Sơn giải nghệ”.

Trở lại trước cuộc thư hùng giữa tuyển Việt Nam với tuyển Thái Lan khi mà Công Vinh vẫn còn “cắm” trên hàng tiền đạo, chúng ta trông chờ cú “vuốt bóng” chuẩn xác của lớp đàn em Minh Phương.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh