Sau trận thua người Thái, đã có nhiều thông tin cho rằng HLV Miura sẽ bị VFF sa thải trong thời gian tới, thậm chí còn có tin đồn ông thầy người Nhật đã nộp đơn từ chức.
Sau trận thua người Thái, đã có nhiều thông tin cho rằng HLV Miura sẽ bị VFF sa thải trong thời gian tới, thậm chí còn có tin đồn ông thầy người Nhật đã nộp đơn từ chức
. Rõ ràng, tuy những thông tin trên là không chính xác nhưng chỉ với một trận thua Thái Lan, chiếc ghế của ông Miura đã trở nên lung lay hơn bao giờ hết khi một bộ phận không nhỏ NHM bóng đá Việt Nam đang hết kiên nhẫn.
Có lẽ trận hòa trước Iraq đã khiến chúng ta quên đi thực lực của mình. Iraq mạnh nhưng thực tế họ thiếu một môi trường ổn định để duy trì vị thế của mình. Chính vì vậy trận hòa trước Việt Nam có thể xem như một cú sảy chân của họ, trong khi chúng ta thì lại cho rằng ĐT đã lột xác.
Thực tế chính Thái Lan của HLV Kiatisuk mới là đội bóng đã lột xác. Họ vẫn giữ được bản sắc với những pha bóng giải quyết trận đấu bằng các cú sút xa và thêm vào đó là lối đá tấn công biến hóa, đẹp mắt. ĐT của chúng ta đã không thể thắng Thái Lan kể từ trận chung kết AFF CUP 2008, vậy làm sao có “cửa” để mơ chuyện thắng Thái Lan khi đối phương đã tiến bộ vượt bậc.
Việt Nam thua Thái Lan là do lỗi hệ thống của cả một quá trình phát triển. Chúng ta từ tiệm cận trình độ người Thái đến khoảng cách càng ngày càng xa như hiện tại. Nói như vậy không hẳn là ông Miura không có lỗi trong trận thua đó.
Bởi quyền quyết định con người, chiến thuật trong trận đấu là của ông. Nhưng phải làm rõ việc bóng đá Việt Nam vẫn đang trượt dài trong tụt hậu và chưa biết chắc liệu nền bóng đá này có còn xuống dốc đến đâu nữa.
Với một lứa cầu thủ kém, một môi trường phát triển kém… dù có được HLV giỏi nhất thế giới dẫn dắt, ĐT Việt Nam vẫn cứ sẽ thua người Thái mà thôi.
Lỗi hệ thống phải được xử lý một cách có hệ thống, đầu tiên phải là giải quyết các vấn đề từ trong giải đấu quốc nội.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin