
Với bóng đá Việt Nam cấp đội tuyển, thời hoàng kim có lẽ chính là giai đoạn 2007- 2008 với việc giành quyền vào vòng tứ kết ASIAN Cup.
Với bóng đá Việt
Nam
cấp đội tuyển, thời hoàng kim có lẽ chính là giai đoạn 2007- 2008 với việc giành quyền vào vòng tứ kết ASIAN Cup.
Thậm chí chỉ phải chịu thất bại trước đội tuyển
Iraq-
cái tên đã lên ngôi vô địch Châu Á giải đấu năm đó. Một năm sau, ĐT Việt
Nam
bước lên ngôi vương khu vực sau hàng chục năm trời chờ đợi.
Thời hoàng kim đó gắn liền với những tên tuổi như: Minh Phương, Vũ Phong, Huy Hoàng, Hồng Sơn,… đang ở đỉnh cao sự nghiệp và đạt sự chín muồi hết sức đồng đều. Cùng với đó, tập thể ĐT Việt Nam dù là dưới thời Riedl năm 2007 hay Calisto năm 2008 luôn có một lối chơi xác định và rõ nét.
Nói nhiều như thế để nhắc đến trận đấu sắp tới với
Iraq
trên sân Mỹ Đình. Bóng đá Việt
Nam
sau sự xuất hiện của lứa Công Phượng vẫn đang loay hoay trong việc xây dựng lực lượng. HLV Miura cũng không am hiểu bóng đá Việt
Nam
bằng 2 ông thầy đã đề cập ở trên.
Thời hoàng kim của chúng ta là sự kết hợp giữa cầu thủ, HLV và cả một chút may mắn. Còn hiện tại nhìn vào ĐT Việt
Nam
của HLV Miura, có lẽ chúng ta chỉ có thể hy vọng vào một trận hòa.
Lối chơi của HLV Miura có lẽ sẽ là tử thủ, phá bóng ra xa khung thành nhiều nhất có thể. Bởi trước một đối thủ vượt xa về đẳng cấp, chơi thực dụng cũng là một cách thể hiện sự biết người biết ta.
Trước trận gặp
Iraq
, bỗng dưng nhớ về thời hoàng kim, cầu thủ Việt
Nam
có thể gây bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào. Còn hiện tại, với sự bảo thủ trong lối chơi, có lẽ một kết quả hòa không bàn thắng cũng là bất ngờ lắm rồi...
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin