"Một miếng giữa làng..."

05:10, 01/10/2015

Còn nhớ những mùa bóng trước, tuy lễ tổng kết diễn ra căng thẳng, nhiều bất ổn với những ý kiến trái chiều nhưng buổi Gala luôn gây được sự quan tâm của công chúng.

 

Còn nhớ những mùa bóng trước, tuy lễ tổng kết diễn ra căng thẳng, nhiều bất ổn với những ý kiến trái chiều nhưng buổi Gala luôn gây được sự quan tâm của công chúng.

V-League 2015 không được đánh giá cao và các danh hiệu được trao trong buổi lễ Gala vinh danh cũng chưa thể thuyết phục.

Truyền thông trong nước cho rằng, danh hiệu Hội CĐV tốt nhất V-League trao cho Hội CĐV Than Quảng Ninh là bất công không nhỏ với những Hội CĐV giàu truyền thống như SLNA, Thanh Hóa. Bởi nếu đưa lên bàn cân, so sánh các số liệu, hình ảnh, phong cách, sự cuồng nhiệt, tính chuyên nghiệp… chắc chắn 2 Hội CĐV SLNA và Thanh Hóa khó mà vượt qua, nhất là khi Hội CĐV Than Quảng Ninh mới chỉ tốt ở các trận đấu trên sân nhà.

Bên cạnh, một số giải thưởng phụ khác của V-League 2015 cũng gây ra những “lăn tăn”.

HLV đội Khánh Hòa bày tỏ những thắc mắc của mình: BTC dựa vào tiêu chí nào để chọn HAGL là CLB đào tạo trẻ xuất sắc nhất. Nếu dựa vào tiêu chí sử dụng cầu thủ trẻ ở V-League một cách hiệu quả thì không phải, còn nếu dựa vào tiêu chí đội đạt thành tích tốt trong các giải trẻ thì càng sai.

Riêng đội hình tiêu biểu của V-League 2015, HLV Võ Đình Tân cũng không mấy hài lòng, bởi trong danh sách này thiếu vắng cả vua phá lưới nội lẫn vua phá lưới ngoại. Đó là tiền đạo Patiyo của QNK Quảng Nam và Văn Thắng của XSKT Cần Thơ, rõ ràng đây là những chân sút hiệu quả nhất nhưng đều vắng mặt.

Dù V-League 2015 có nhạt nhòa và để lại không ít điều tiếng. Nhưng nói như phát biểu của nhà báo thể thao trên tờ Thể thao & Văn hóa: Danh hiệu, ai cũng cần, nhất là danh hiệu kiểu “một miếng giữa làng…” rất vinh dự, BTC cần phải có những tiêu chí bình chọn khắt khe, cẩn trọng hơn.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh