Nghịch lý!

07:09, 30/09/2015

Mùa giải V-League 2015 kết thúc bằng buổi lễ tổng kết "cho có" và đêm gala khá hoành tráng nhưng không được sự quan tâm của người hâm mộ như những mùa giải trước.

Mùa giải V-League 2015 kết thúc bằng buổi lễ tổng kết “cho có” và đêm gala khá hoành tráng nhưng không được sự quan tâm của người hâm mộ như những mùa giải trước.

Dự thảo báo cáo tổng kết mùa 2015 dài 17 trang được Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc ngốn hết nửa buổi lễ tổng kết. Ông thuyết trình trong bầu không khí im phăng phắc của đại biểu. Hết màn trình bày của ông Trưởng giải là vừa vặn đến giờ… nghỉ giải lao.

Nếu như không có ý kiến “phản biện” bộc phát từ Chủ tịch CLB Hải Phòng thì buổi lễ tổng kết yên ả trong mùa bóng để lại nhiều dấu chấm hỏi (?) trong dư luận.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải trả lời phỏng vấn báo chí trước đó: “… Giải đấu năm nay diễn ra theo đúng lịch trình, về đích an toàn, không có sự cố nào đáng tiếc, nhưng nó chẳng đem lại điều gì tích cực, mới mẻ… Nó giống như một điệp khúc được lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Giải đấu càng xem càng chán, khán giả buồn nhiều hơn vui, đến sân ít hơn; các trận đấu diễn ra không thật…”

Có người cho rằng mùa giải năm nay nhờ “đám trẻ” của bầu Đức đã cứu lấy giải đấu nhạt nhẽo. Nhưng HAGL là hiện tượng lạ lùng ở giải đấu khi họ thi đấu trầy trật, vất vả mới trụ hạng thành công nhưng khán giả đến sân xem họ thi đấu rất đông. Ngược lại, những đội bóng mạnh, thi đấu đẹp mắt, cống hiến như B.Bình Dương, Hà Nội T&T lại có rất ít người hâm mộ.

Điều này là nghịch lý của bóng đá Việt Nam, bởi nó đi ngược lại với thông lệ với các giải đấu khác trên thế giới. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh