Trong giới HLV môn túc cầu thế giới, chắc chắn cái tên Mourinho được nhiều người yêu mến và cũng nhiều người ghét nhất.
Trong giới HLV môn túc cầu thế giới, chắc chắn cái tên Mourinho được nhiều người yêu mến và cũng nhiều người ghét nhất.
Bởi trong giới HLV môn túc cầu vua không ai khiến báo chí, truyền thông tốn nhiều giấy mực như Mourinho. Người đàn ông sinh năm 1963 đến từ Bồ Đào Nha được xem là một tài năng lớn ở tuổi của mình. Mourinho có trong tay mình rất nhiều danh hiệu cá nhân, tập thể cao quý khiến cho bất cứ HLV lão làng nào cũng thèm khát, ganh tị.
Có một sự thật là cứ mỗi mùa giải trôi đi thì việc muốn nhận được cái gật đầu của Mourinho về làm HLV cho đội bóng nào đó ngày càng khó. Khó ở đây gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một mặt tính cách trái khoáy của Mourinho sẽ làm khó ban lãnh đạo CLB với những yêu cầu trên trời không giống ai của mình, mặt khác mức tiền lương, tiền thưởng cũng phải cao chót vót với vô vàn điều khoản phúc lợi đính kèm.
Thực tế cho thấy, chưa bao giờ trong lịch sử khởi đầu mùa giải ở Premier League, Chelsea của trùm tài phiệt Abramovich lại có khởi đầu tệ hại đến vậy. Rất nhiều những phân tích của giới chuyên môn, của truyền thông chĩa mũi dùi vào người đặc biệt vì sao lại để The Blues khủng hoảng nặng nề như vậy. Thế nhưng nếu như “Người đặc biệt” gật đầu thì hàng loạt CLB hàng đầu nước Anh hiện sẵn sàng trải thảm đón mời.
Đó cũng là điều “đặc biệt” khiến cho “Người đặc biệt” nhiều người thích, nhiều người ghét!
“Nhờ” có tên Mourinho- người đặc biệt mà môn thể thao vua thêm phần thú vị nên có thể nói sự yêu mến đối với ông có thể thay bằng “sự quan tâm” nhiều nhất. Còn những người “ghét” Mourinho nhất có lẽ là giới đồng nghiệp của ông trên đấu trường Châu Âu.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin