Đó mới là V-League!

04:09, 23/09/2015

V- League 2015 đã kết thúc, chức vô địch đã có chủ, đội rớt hạng đã có tên.

V- League 2015 đã kết thúc, chức vô địch đã có chủ, đội rớt hạng đã có tên.

Bình Dương cũng đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình, đồng thời cũng đi vào lịch sử của giải đấu với tư cách đội bóng đầu tiên có tới 4 lần đăng quang ở V-League.

Đội bóng "tỉnh lẻ" Đồng Nai rớt hạng không nằm ngoài dự đoán. HAGL đã trụ hạng, sau rất nhiều phỏng đoán thậm chí suýt thành sự thực về việc không thể trụ lại ở sân chơi V-League khi mạo hiểm sử dụng lứa cầu thủ quá trẻ.

Ngoài BTC giải xoa tay hài lòng khi giải đấu hạ màn mà không có đội bóng nào phải bỏ giải, không có cái tên nào bị xuống hạng đầy oan ức thì đây có thể nói là 2 niềm vui lớn nhất mà V-League mùa giải 2015 để lại.

Thiếu trung thực và bạo lực từ lâu đã là những căn bệnh “thâm căn cố đế” đối với bóng đá Việt Nam. Dù vậy, người hâm mộ vẫn tin tưởng vào các cơ quan chức năng như VFF, VPF sẽ sớm đưa ra được một lộ trình dài hạn để trị tận gốc những căn bệnh này.

Chẳng thế mà các CĐV Hải Phòng đã giăng biểu ngữ: “Đề nghị VFF, VPF và các cơ quan chức năng hãy làm sáng tỏ trận đấu vòng 18 V-League giữa Hải Phòng và XSKT Cần Thơ”. Hay CĐV của Nghệ An đòi hỏi: “Đề nghị VFF vào cuộc điều tra trận đấu giữa SLNA- HAGL”; “Các cầu thủ SLNA xin hãy là chính mình, đừng chà đạp lên niềm tin của người hâm mộ”.

Nhưng, sự vụ của Quế Ngọc Hải vào cuối mùa như đề tài át mọi chuyện “lục cục” cả mùa giải.

Bởi vậy, chắc chắn buổi tổng kết cuối mùa sẽ là tốt đẹp để hướng tới mùa giải mới đầy hy vọng. Không như thế mới lạ, không như thế thì không phải V-League.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh