Chạnh lòng!

08:09, 29/09/2015

Bóng đá nữ Việt Nam từng giữ ngôi hậu Đông Nam Á trong suốt nhiều năm. Thế nhưng, vị thế đó có vẻ như đã thay đổi khi Myanmar và Thái Lan đều có những bước tiến vượt bậc. Với người Thái, 3 lần chạm trán gần đây nhất họ đều vượt qua Việt Nam.

[links()]

Bóng đá nữ Việt Nam từng giữ ngôi hậu Đông Nam Á trong suốt nhiều năm. Thế nhưng, vị thế đó có vẻ như đã thay đổi khi Myanmar và Thái Lan đều có những bước tiến vượt bậc. Với người Thái, 3 lần chạm trán gần đây nhất họ đều vượt qua Việt Nam.

Phải chăng sự thua kém của bóng đá nam trước Thái Lan nhiều năm nay đã khiến cho việc tiếp tục tụt hậu hơn ở sân chơi dành cho nữ giới càng khiến người hâm mộ cảm thấy không còn kỳ vọng vào bóng đá nữ khi đối mặt với người Thái.

Tuy nhiên, lại một lần nữa cho thấy bóng đá nữ Việt Nam đã làm được những điều tốt hơn bóng đá nam. Mặc dù bóng đá nam luôn được sự quan tâm ưu ái hơn những gì họ cống hiến.

Bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua người Thái trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ 2 Olympic. Đây là một thành công được cho là bất ngờ bởi bóng đá nữ Thái Lan đã tỏ ra vượt trội trước bóng đá nữ nước ta những năm gần đây. Bởi thế chiến thắng 2- 0 cùng tấm vé vào vòng sơ loại cuối cùng thực sự là thành công đáng được ngợi khen.

Chỉ có điều như nghịch lý là bóng đá nữ Việt Nam chỉ được nhắc đến nhiều khi gây thất vọng. Còn khi giành được thành công, những lời khen vẫn rất nhạt nhòa...

Hình ảnh các chân sút nữ vừa thắng Thái Lan hai bàn trở về sân bay lặng lẽ mà chạnh lòng!

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh