Áp đảo hoàn toàn về thế trận, Thái Lan đã đánh bại Philippines 3-0 tại Rajamangala ở bán kết lượt về đầy thuyết phục. Đoàn quân HLV Kiatisuk chính thức ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2014.

Ảnh VTV.VN
Áp đảo hoàn toàn về thế trận, Thái Lan đã đánh bại
Philippines
3-0 tại Rajamangala ở bán kết lượt về đầy thuyết phục. Đoàn quân HLV Kiatisuk chính thức ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2014.
Trái ngược hẳn với lượt đi,
Thái Lan không mất quá nhiều thời gian để áp đảo về thế trận và nếu các tiền đạo dứt điểm tốt hơn, đoàn quân HLV Kiatisak đã giành được trận thắng đậm. Tuy nhiên, các bàn thắng của Chanathip và Kreokrit (cú đúp) đã mang về chiến thắng 3-0 cho người Thái ở Rajamangala.
Đánh bại Philippines 3-0 sau hai lượt trận bán kết, Thái Lan lần thứ hai liên tiếp có mặt ở trận chung kết AFF Cup và trước cơ hội chấm dứt 12 năm không thể vô địch Đông Nam Á. Chiến thắng của Thái Lan còn được đánh giá cao khi họ thiếu vắng hai tiền đạo chủ lực là Kirati và Adisak Kraisorn.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút thứ 2, Prakit Deeporm thực hiện cú sút phạt từ cự ly 25m, bóng đi chệch cột dọc khung thành Philippines, một lời cảnh báo thực thụ với hàng thủ đội khách về một thế trận áp đảo.
Sức ép liên tục của Thái Lan ngay lập tức được cụ thể hóa ở phút thứ 6 khi từ quả đánh đầu nhả bóng của đồng đội, Chanathip tung cú sút chìm hiểm hóc không cho Deyto cơ hội cản phá. Tỷ số được mở 1-0 cho đội tuyển Thái Lan.
Ba phút sau, người Thái lại có một pha phối hợp ăn ý khác, rất may là cú đá căng của Tossakrai đã bị Deyto xuất sắc cản phá. Thái Lan ép sân dồn dập khiến
Các học trò của HLV Kiatisuk kiểm soát hoàn toàn thế trận, đặc biệt những pha đi bóng của tiền vệ phải Mongkol khiến hàng thủ
Đến phút 31 từ pha đánh đầu nhả bóng của đồng đội, Chanathip dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà. 6 phút sau, đến lượt Peerapat đá nối từ vòng cấm buộc thủ thành Deyto phải bay người hết cỡ để cản phá.
Thái Lan vẫn giữ được sự chủ động về thế trận và phút 53 từ đường nhả bóng của đồng đội, Chanathip tung cú sút nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc. Trận đấu diễn ra đầy cởi mở khi cả hai đội đều chơi tấn công và tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao.
Sự sắc sảo của Thái Lan đã được cụ thể hóa ở phút 58, từ đường chọc khe thông minh của đồng đội, Kroekrit băng xuống và dứt điểm tinh tế vượt qua tầm với của thủ môn Deytor, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan và những hy vọng của Philippines gần như chấm dứt
Dẫn trước 2 bàn, Thái Lan chơi chậm rãi và chủ yếu đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Trong khi đó
Khi hàng thủ
Thi đấu với tâm lý thoải mái, Thái Lan có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 86 với cú khứa lòng đẹp mắt của tiền vệ trái Kroekrit, không cho thủ môn Deytor cơ hội cản phá nào. Đây là thất bại toàn diện của
Theo Dân trí
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin