ĐT Việt Nam lại thất bại, ngay tại thời điểm NHM tin tưởng vào họ nhất. Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường nhưng cách mà ĐT Việt Nam thất trận là khó thể chấp nhận.
ĐT Việt Nam lại thất bại, ngay tại thời điểm NHM tin tưởng vào họ nhất. Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường nhưng cách mà ĐT Việt Nam thất trận là khó thể chấp nhận.
ĐT Việt Nam thất bại trong trận đấu mà NHM cần họ chiến thắng. Chiến thắng không chỉ để vào chung kết, không chỉ vì chiếc cúp mà chiến thắng để cho NHM Việt Nam cảm thấy được giải tỏa những bức xúc trước cách cầu thủ, trọng tài và những hooligan của bóng đá Malaysia đã gây ra trong trận đấu tại sân Shah Alam.
Tuy nhiên, 4 bàn thua ngay trong hiệp 1 như 4 cú tát vào sự tự tin, tự hào của NHM dành cho các cầu thủ áo đỏ. Đáng nói hơn cả 4 bàn thua đến không bởi đối phương xuất sắc mà chỉ cho thấy sự bạc nhược, tâm lý yếu kém của hàng thủ Việt Nam. Trong bóng đá có rất nhiều cách thua, ĐT Việt Nam đã mang đến cho khán giả cách thua tệ hại nhất có thể.
Nhiều người cho rằng không nên trách các học trò HLV Miura vì họ đã làm hết sức có thể, nếu không thì cũng tâm lý, điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam từ lứa trẻ cho đến ĐT. Nhưng những lý do đó không thuyết phục, những ai đã xem trận đấu trên chảo lửa Shah Alam với 8 vạn khán giả cuồng nhiệt hiểu rõ những Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Huy Hùng… có thể làm tốt hơn rất nhiều những gì đã thể hiện trên sân Mỹ Đình.
NHM không cần những lời xin lỗi trên facebook của cầu thủ, họ đã nghe rất nhiều rồi. NHM thông cảm với cầu thủ, dư luận cũng thế. Tuy nhiên, không phải thông cảm để rồi cho qua, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận thẳng vào vấn đề để sửa chữa, để những trận thua buồn như vậy không còn tái diễn nữa.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin