Đua với tinh thần quyết chiến quyết thắng

07:12, 11/12/2014

Sau một chặng đường dài và những ngày vượt mưa, Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam" về đến Quảng Trị, về với vùng đất lửa anh hùng. Nghỉ tại Quảng Trị một đêm để cảm nhận vùng đất, con người nơi đây, sáng 10-12, cuộc đua xuất phát chặng 7 hướng về mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Sau một chặng đường dài và những ngày vượt mưa, Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam " về đến Quảng Trị, về với vùng đất lửa anh hùng. Nghỉ tại Quảng Trị một đêm để cảm nhận vùng đất, con người nơi đây, sáng 10-12, cuộc đua xuất phát chặng 7 hướng về mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Quyết lập công, dâng lên Đại tướng

Viếng, báo công với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là mong muốn của mọi người dân Việt Nam . Vì vậy, sáng nay, mọi công tác tổ chức được tiến hành gọn hơn, khẩn trương, đoàn đua hướng về đích cũng nhanh hơn mọi hôm, như muốn bứt phá thật nhanh báo công trước mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến thắng, vinh quang.

Quyết liệt trong suốt chặng đua.

Đến cổ vũ cuộc đua, CCB Bùi Văn Thưởng, 75 tuổi (khu 8, phường 1, TP Đông Hà) vui mừng khi biết đây là cuộc đua do quân đội tổ chức. "Thời còn chiến tranh, hoàn cảnh ác liệt, quân đội không có điều kiện quan tâm nhiều đến thể thao, giờ đây quân đội ngày càng vững mạnh, hiện đại, việc chăm lo đời sống tinh thần, thể thao, văn hóa cũng đã được tiến hành hiệu quả, tốt hơn. Thực tế này làm cho những CCB chúng tôi rất vui mừng. Hôm nay, chứng kiến cuộc đua về nguồn, giàu tình nghĩa, tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những con người đã dâng hiến cho Tổ quốc, nhân dân do quân đội tổ chức, chúng tôi càng thấy vui mừng, yên tâm và tin tưởng vào sự vững mạnh của quân đội và sự nghiệp cách mạng của đất nước" - CCB Bùi Văn Thưởng nói.

Là CCB của Trung đoàn 541, Binh đoàn Trường Sơn năm xưa, đã từng hành quân qua Quảng Bình, chiến đấu ở Cam Lộ, biết được cuộc đua sẽ tiến về Quảng Bình, về với mộ Đại tướng, ông Phùng Văn Quý (khu 5, phường 1, TP Đông Hà) xúc động bày tỏ: "Cuộc đua khiến tôi sống lại hồi ức hành quân qua Quảng Bình. Khí thế quyết chiến quyết thắng ngày ấy giờ tôi như thấy lại ở cuộc đua này. Hôm nay, đến đây tôi vừa cổ vũ cuộc đua, vừa mong muốn gửi tình cảm của mình qua cuộc đua về thắp hương viếng mộ Đại tướng".

Đối với các vận động viên, nhất là vận động viên đội Quân đội, chặng 7 thật là đặc biệt. Vận động viên Trần Nguyễn Duy Nhân (đội Quân đội 2) cho biết: Dù rất muốn, nhưng do điều kiện nên chưa một lần được đi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hôm nay, được đua về viếng mộ Đại tướng, tôi vô cùng xúc động. Tinh thần của tôi và cả đội đã rất tốt ở chặng này. Tinh thần đó giúp tôi thêm sức lực để vượt qua trời mưa, đường xấu về đích nhanh hơn.

Còn vận động viên Lê Hữu Phước (đội Quân đội 1) tâm sự: "Ý chí quyết chiến, quyết thắng của Đại tướng như thêm sức mạnh cho chúng tôi. Chặng này tôi quyết tâm luôn bám sát tốp đầu để lập công".

Vượt cung đường gian khổ

Trời liên tục đổ mưa trong gần suốt thời gian đua cùng với nhiều đoạn đường xấu, đang nâng cấp khiến cho chặng này trở thành một trong những chặng gian khổ nhất với các vận động viên từ đầu cuộc đua tới nay. Nhiều vận động viên bị bể bánh khiến đội ngũ kỹ thuật viên, săn sóc viên làm việc hết công suất.

Quyết liệt vượt lên bám đoàn sau khi xe gặp sự cố.

Tuy nhiên, đây cũng là chặng đua cho thấy tinh thần thi đấu rất cao của các vận động viên. Những tay đua như những chiến binh dũng mãnh xuyên qua mưa gió. Mỗi khi gặp sự cố tụt lai, được các kỹ thuật viên khắc phục kịp thời, các tay đua lại quyết liệt bám đoàn, không chịu ở tốp sau.

Sau điểm xuất phát khoảng 30km, các vận động viên nhóm đầu đã tách tốp thành công bỏ xa tốp sau. Tuy nhiên, hơn 10km sau đó lại bị tốp sau bắt kịp.

Rút đích dũng mãnh.

Ở chặng đua này, cua-rơ Lê Nguyệt Minh (đội TP Hồ Chí Minh 2) đã tấn công không mệt mỏi. Anh đã giành cả hai giải dọc đường tại ranh giới Quảng Trị - Quảng Bình và trung tâm TP Đồng Hới. Cũng với đòn tấn công quyết liệt của mình, Lê Nguyệt Minh đã rút đích dũng mãnh, tách hẳn khỏi tốp đầu, cán đích đầu tiên. Về thứ hai là vận động viên Đỗ Tuấn Anh (đội Dược DOMESCO Đồng Tháp 1) và về thứ ba là Lê Văn Động (đội VTV Cần Thơ).

Điều đặc biệt ở chặng này là một số vận động viên bị tụt lại phía sau, cách tốp trước rất xa, nhưng vẫn kiên quyết đua về đích. Ba vận động viên sau cùng đã về đích trong tiếng hoan hô, cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Họ đã thể hiện đúng tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không chỉ thắng giải, thắng chặng đường mà còn chiến thắng chính bản thân mình.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh