
Chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu trước Malaysia có thể làm người hôm mộ bóng đá nước nhà không yên tâm về mặt chuyên môn, nhưng nó là liều thuốc tinh thần cho đoàn quân của HLV Miura để trở thành thứ vũ khí hạng nặng cho vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới.
Chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu trước Malaysia có thể làm người hôm mộ bóng đá nước nhà không yên tâm về mặt chuyên môn, nhưng nó là liều thuốc tinh thần cho đoàn quân của HLV Miura để trở thành thứ vũ khí hạng nặng cho vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới.
SVĐ Mỹ Đình đã đông dần lên trước thềm AFF Suzuki Cup...
Nói người hâm mộ nước nhà đang quay lưng lại với ĐT Việt Nam để ủng hộ các em ở lứa tuổi U19 là hoàn toàn không đúng đắn, bởi lẽ người hâm mộ nước nhà là những cổ động viên vừa dễ tính nhưng cũng khó tính nhất.
Tất cả đều mong muốn điều gì? đó là một lối chơi rực lửa, vi màu cờ sắc áo, không tiêu cực, có thể chưa chạm đến danh hiệu cao quý nhất nhưng nó phải là một thứ bóng đá đẹp, không quá tụt hậu so với bạn bè trong khu vực.
Chính vì lẽ đó, khi liên tiếp đón nhận những thất bại của ĐTQG trong các giải đấu lớn như Seagames, AFF Cup, bên cạnh một giải đấu V-League đã có phần thoái trào bởi những vấn đề tiêu cực trong và ngoài sân cỏ, tất nhiên đến những giải đấu tiếp theo người hâm mộ nước nhà không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào ĐTQG được nữa.
Và rồi 15 tháng qua, sự xuất hiện lứa cầu thủ U19 Việt Nam đã thức tỉnh những con tim yêu chuộng bóng đá nước nhà sau thời gian dài phải ngủ quên.
Bởi ở đó, không phải họ tìm thấy những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...để mà tung hô, tưng bốc, ca tụng, mà các cổ động viên như muốn nhìn thấy tương lai bóng đá nước nhà tươi sáng hơn, và tất cả cũng chỉ muốn hướng đến sự thành công của đội tuyển Quốc gia...nhưng mà trong tương lai!
Người hâm mộ đâu có quay lưng về đội tuyển! Hãy nhìn lại chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Iran tại Asiad 17, truyền thông Hàn Quốc đã ca ngợi thế nào khi nhìn thấy một rừng cờ đỏ sao vàng trên sân bóng ở xứ sở Kim chi, đó chính là giá trị tinh thần mà các cổ động viên mang lại cho đội tuyển mỗi khi họ thực sự chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Tuy nhiên một số nhà phân tích không chuyên, một số trang báo không chính thống đã nói về sự "ghen ăn tức ở", sự đố kỵ của các đàn anh với lứa U19, nhưng người trong cuộc họ nghĩ gì?
Họ có quan tâm nhiều đến điều đó hay không? Tất cả chỉ tập luyện hăng say theo giáo án của HLV Miura, và quả thực HLV người Nhật đã để lại quá nhiều dấu ấn về một lối chơi kỷ luật, khoa học, chứ không phải là vì...phải đá hay để chứng tỏ với các em U19 Việt Nam!
Trong trận giao hữu với Palestine, một trận đấu diễn ra vào giữa tuần với khí trời lạnh của Hà Nội, trong bối cảnh đoàn quân của HLV Toshiya Miura vừa chân ướt chân ráo từ TPHCM trở về, và giá vé với mệnh giá 50-100-150 nghìn là khá 'chát' với 1 trận giao hữu được coi như đá tập, thì việc các cổ động viên đến sân vô cùng khiêm tốn là điều dễ hiểu.
Ngay lập tức có nhiều ý kiến cho rằng ĐTQG không còn sức hút nữa, mà họ cần phải bổ sung thêm 1 số sao của U19. Nhưng rồi các học trò của HLV Miura vẫn vững vàng, vẫn miệt mài tập luyện để chứng tỏ với người thầy của mình, không chỉ để có được 1 suất trong 22 cầu thủ dự AFF Cup sắp tới mà họ còn muốn chinh phục vinh quang, chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Có lẽ, so với 4 vạn khán giả đến sân Cần Thơ là quá ít ỏi, nhưng trong trận giao hữu với Malaysia ngày hôm qua, sự có mặt của hơn 5000 cổ động viên là một khích lệ vô cùng lớn cho Đội tuyển Việt Nam, ở đó những Tấn Tài, Hải Anh, Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh, Hồng Quân...đã thấy dáng dấp của 'cầu thủ thứ 12' trong đội hình của mình, và những cầu thủ của chúng ta vẫn nhận ra một chân lý mà người hâm mộ luôn muốn cho các anh biết, đó là "Hãy chiến đấu hết mình, người hâm mộ bóng đá nước nhà luôn sát cánh cùng đội tuyển."
Chính vì lẽ đó, dù giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia sau trận thua 1-3 trước Palestine, nhưng HLV Miura không thể hài lòng về mặt chuyên môn của các học trò, từ tuyến phòng ngự đến khâu dứt điểm, nhưng chiến lược gia người Nhật đã không tiếc lời tán dương tinh thần thi đấu của toàn đội, đó chính là điều mà người hâm mộ nước nhà mong đợi.
Sau gần 3 tháng chuẩn bị, với hơn 10 trận giao hữu lớn nhỏ khác nhau, đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trước một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014.
Với chiến thắng 3-1 trước Malaysia, thầy trò HLV Miura tràn đầy tự tin để chinh phục đỉnh cao tại giải đấu năm nay, đó là một liều thuốc tinh thần cực kỳ bổ ích, nhưng quan trọng nhất, Công Vinh cùng đồng đội nhận ra rằng, người hâm mộ nước nhà chưa bao giờ quay lưng lại với họ, và những trận đấu trên sân Mỹ Đình tới đây hứa hẹn sẽ phủ đầy những chiếc áo Đỏ-vàng trên cả 4 khán đài.
Theo Thethaovietnam.vn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin