
Sau 90 phút thi đấu kiên cường, các cô gái Việt Nam đã phải nói lời chia tay Giải bóng đá U19 nữ châu Á 2015 với trận thua 0-3 trước đối thủ U19 nữ Australia chiều 11-9 tại Hà Nội.
Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội.
Sau 90 phút thi đấu kiên cường, các cô gái Việt Nam đã phải nói lời chia tay Giải bóng đá U19 nữ châu Á 2015 với trận thua 0-3 trước đối thủ U19 nữ Australia chiều 11-9 tại Hà Nội.
Tận dụng lợi thế vượt trội về thể hình, ĐT U19 nữ
Phút thứ bảy, trong một tình huống phòng ngự, một hậu vệ của U19 nữ Việt
Pha ghi bàn từ chấm phạt đền của số 10 U19 nữ
Bàn thua sớm khiến các học trò của HLV Nguyễn Duy Hùng thi đấu có phần bị áp lực. Mặc dù vậy, trong thời gian còn lại của hiệp một, U19 nữ Việt
Không những vậy, những mũi nhọn như Thanh Huyền, Thùy Hương còn có được các tình huống hãm thành đáng chú ý. Đáng tiếc là với khả năng dứt điểm còn chưa thực sự chuẩn xác, các cú sút này không gây nhiều khó khăn cho thủ môn Southwell của U19 nữ Australia.
Sang hiệp hai, U19 nữ Việt Nam được bổ sung thêm một ngòi nổ trên hàng công là Lê Hoài Lương. Với sự tiếp sức này, U19 nữ Việt Nam chủ động dâng cao tìm bàn gỡ hòa.
Tuy nhiên, khi các cơ hội lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối, thì cũng là lúc hàng phòng ngự của U19 nữ Việt
Không còn gì để mất, các học trò của ông Duy Hùng dâng cao tìm bàn danh dự. Thế nhưng, trước hàng phòng ngự vững chắc của đội bạn, cho đến hết hiệp hai, U19 nữ Việt
Với kết quả này, U19 nữ Việt
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin