
Cánh cửa đi tiếp của đương kim vô địch Singapore đã lại rộng mở sau khi họ có chiến thắng đậm 4-2 trước Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Suzuki Cup 2014.
Singapore
Cánh cửa đi tiếp của đương kim vô địch
Shaiful Esah và Hariss Harun chính là những người có công lớn giúp đội nhà giành trọn 3 điểm, trong khi hai bàn thắng của đội khách được thực hiện bởi Kyaw Zayar Win và Ko Ko Kyaw.
Với chiến thắng này, Singapore đã có được 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng B, nhưng chưa chắc đã giành được vé đi tiếp. Họ sẽ phải quyết chiến với
Còn với
Với đội hình được đánh giá cao hơn cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ
Đội chủ nhà cũng chỉ mất đúng 16 phút để có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công Shaiful Esah. Trong những phút tiếp theo, họ tiếp tục chơi dâng cao và dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa đều được ghi bởi Hariss Harun.
Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu đã được đẩy lên rất cao khi Kyaw Zayar Win và Ko Ko Kyaw thay nhau "nổ súng" để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Myanmar.
Nhưng sự kịch tính đấy đã nhanh chóng qua đi và người hâm mộ Singapore có thể thở phào và tin một chiến thắng cho đội nhà sau pha đá phản của Khin Maung Lwin bên phía Myanmar ở phút 76 của trận đấu.
Như vậy, sau lượt trận thứ 2 ở bảng B, Thái Lan đã giành vé đi tiếp, Singapore đứng thứ 2 với 3 điểm, nhưng vẫn có nguy cơ bị loại bởi hai đối thủ xếp ngay sau họ cũng đang cùng có 1 điểm.
Theo VietNam+
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin