Thái-lan tạm dẫn đầu bảng B AFF Cup 2014

08:11, 24/11/2014

Trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2014 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về ĐT Thái-lan. Chủ nhà Singapore đã thiếu một chút may mắn và để thua đáng tiếc. Ở trận đấu trước đó, hai ĐT Myanmar và Malaysia đã chấp nhận chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.


Các cầu thủ Singapore (áo đỏ) đã để thua trên sân nhà ngay trong trận ra quân. (ảnh: CNA)

Trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2014 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về ĐT Thái-lan. Chủ nhà Singapore đã thiếu một chút may mắn và để thua đáng tiếc. Ở trận đấu trước đó, hai ĐT Myanmar Malaysia đã chấp nhận chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Chiều tối 23-11, tại Singapore , đã diễn ra hai trận mở màn bảng B AFF Cup giữa các cặp đối thủ Singapore - Thái-lan và Myanmar - Malaysia .

Trận đấu giữa Singapore - Thái-lan đã diễn ra với những tình huống khá bất ngờ. Ngay ở phút thứ mười, hậu vệ Baihakki Khaizan của chủ nhà Singapore mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến Mongkrol Thosakrai dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Thái-lan.

Tuy nhiên, cũng chỉ đúng mười phút sau, từ đường triển khai bóng của hậu vệ lên tham gia tấn công Shaiful Esah, mũi nhọn trung phong của ĐT Singapore là Khairul Amri bật cao đánh đầu hiểm hóc, quân bình 1-1 cho “Những chú sư tử”.

Trận đấu tiếp tục với những pha ăn miếng trả miếng của cả Singapore và Thái-lan. Mặc dù vậy, hai đội vẫn không thể phá vỡ tỷ số hòa cho đến phút thứ 82.

Trong một tình huống phòng ngự, hậu vệ của Singapore đã để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho các cầu thủ Thái-lan hưởng quả penalty. Trên chấm 11 mét, Chappuis của Thái-lan dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ thành Hassan Sunny.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, đến lượt các cầu thủ Thái-lan để bóng chạm tay. Tuy vậy, chủ nhà Singapore chỉ được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16 mét 50. Đứng trước cơ hội quân bình tỷ số, nhưng chân sút của Singapore lại dứt điểm đúng vào vị trí của thủ thành Thamsatchanan.

Đây cũng là diễn biến cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, ĐT Thái-lan thắng chủ nhà Singapore với tỷ số 2-1.

* Ở trận đấu trước đó giữa Myanmar và Malaysia, ngay phút thứ năm, Amri Yahyah có pha dứt điểm đẹp mắt vào lưới Myanmar . Nhưng rất tiếc là sau đó, các trọng tài quyết định rằng, Yahyah đã ở vào thế việt vị. Do đó, bàn thắng này không được công nhận.

Từ phút thứ 34, các học trò của HLV Raddy Avramovic đã có lợi thế không nhỏ, sau khi trung vệ Gary Robbat của Malaysia nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.


Tình huống Robbat bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với cầu thủ đối phương. (ảnh: Straits Times)

Mặc dù chỉ chơi với mười người trên sân, nhưng đội quân của ông Dollah Salleh vẫn kiên quyết phòng ngự. Và họ đã thành công khi giữ sạch được mành lưới cho đến khi trận đấu kết thúc. Tất nhiên, với chiến thuật này, Malaysia cũng không thể ghi được bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

* Như vậy, với ba điểm sau trận đầu ra quân, ĐT Thái-lan đang tạm thời giữ ngôi đầu tại bảng B - bảng đấu “tử thần” của AFF Cup 2014. Cùng được một điểm, Myanmar Malaysia đang chia nhau vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, chủ nhà Singapore lại đang đứng ở vị trí cuối bảng.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh