
Báo giới thể thao và cầu thủ Indonesia cảm giác quá may mắn sau khi có được một trận hòa 2-2 trước tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014.
Báo giới thể thao và cầu thủ Indonesia cảm giác quá may mắn sau khi có được một trận hòa 2-2 trước tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014.
Chứng kiến phong độ mờ nhạt của đội nhà trong 30 phút đầu hiệp một, tờ BolaIndo.com thừa nhận sự yếu kém của thầy trò Alfred Riedl: "Trong suốt nửa đầu hiệp một, Indonesia khó khăn để triển khai lối chơi. Các pha phối hợp tỏ ra bế tắc khi các cầu thủ Việt Nam dễ dàng cướp được bóng. Lúc ấy, các pha tấn công cánh ít hiệu quả một cách ngạc nhiên.Hai cầu thủ chạy cánh Zulham Zamrul và Boaz Salossa tỏ ra vô hại, dễ bị bắt bài. Còn chân sút Sergio Van Dijk mắc kẹt ở tuyến trên, vì 'đói' bóng''.
Tờ báo điện tử okezone.com thậm chí gây sốc khi nhận định ngay từ lời mở đầu: "Indonesia cướp khỏi tay đội chủ nhà một điểm. Kết cục này diễn ra trận đấu trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Kết thúc 2-2 có phần ngọt ngào cho Indonesia nhưng thể hiện rõ sự trưởng thành của chủ nhà Việt Nam".
Cầu thủ Indonesia cũng thừa nhận may mắn mới giúp họ có được một điểm
Như nhận xét của tờ Compass, Indonesia thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp hai khi tiền vệ trụ Firma Utina được tung vào sân. Hai bàn gỡ của Zulham Zamrun (phút 33) và Samsul Arif (phút 84) đều là những tình huống tận dụng triệt để sai sót của hàng thủ và thủ môn tuyển Việt Nam. Đã hai lần trong bài tường thuật, tờ báo này nhắc đến cụm từ 'thật không may' khi nhắc đến tình huống Hải Anh bị thủ môn Kurnia Meiga và cột dọc từ chối bàn thắng phút thứ 9 và 50.
Hãng thông tấn Antara cũng ngạc nhiên trước khởi đầu ấn tượng của Việt Nam trước đội nhà: "Trong nửa đầu trận đấu, Việt Nam xuất hiện với hình ảnh tràn đầy năng lượng. Các pha tấn công xuất phát từ hàng tiền vệ tìm đến cặp tiền đạo Văn Quyết - Hải Anh tỏ ra sắc sảo, mạnh mẽ".
Trả lời trên trang Goal phiên bản Indonesia, người hùng Samsul Arif thừa nhận Indonesia đã gặp may: "Chúng ta may mắn thoát trận thua ở ngày mở màn AFF Cup 2014. Tôi không ngần ngại thừa nhận đối thủ chơi tốt hơn chúng ta. Bàn gỡ hòa 2-2 của tôi rất đặc biệt bởi rất ít khi thủ môn để bóng lọt qua chân như thế".
Tiền đạo Boaz Salossa - người từng gây nên ác mộng trong trận thua 0-3 của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2004 - cũng thở phào nhẹ nhõm: "Họ chơi bóng mạnh mẽ và tài năng hơn so với cầu thủ Indonesia. Dường như việc đá trên sân nhà giúp họ có thêm động lực thi đấu".
Theo VnMedia.vn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin