
Tuy được dự báo trước là một số cặp đấu sẽ có sự chênh lệch về trình độ chuyên môn nên không có nhiều sự hấp dẫn, song vẫn có không ít khán giả đến Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long vào ngày 15/10 với hy vọng sẽ được tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của 2 gương mặt đầu tiên sớm giành quyền lên chơi ở Giải VĐQG PV Oil năm 2015.
Tuy được dự báo trước là một số cặp đấu sẽ có sự chênh lệch về trình độ chuyên môn nên không có nhiều sự hấp dẫn, song vẫn có không ít khán giả đến Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long vào ngày 15/10 với hy vọng sẽ được tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của 2 gương mặt đầu tiên sớm giành quyền lên chơi ở Giải VĐQG PV Oil năm 2015.
Pha tấn công của Hồng Nhung (5, Vĩnh Long) trước Hà Nội. Ảnh: DƯƠNG THU
Giải nữ: Hy vọng mong manh của đội chủ nhà Vĩnh Long!
Trong 2 cặp đấu giải nữ, dù rất cẩn trọng và không hề đánh giá thấp đối thủ từng hạ họ với tỷ số 3- 0 để giành ngôi đầu bảng B tại VBK (tháng 8) là Hà Nội nhưng với lợi thế sân nhà, Vĩnh Long vẫn phải tiếp tục làm “bại tướng” lần thứ 2 trước đội bóng Thủ đô với tỷ số 2- 3 (25/22, 20/25, 25/21, 21/25, 13/15). Còn Hòa Phát Hưng Yên đã chứng tỏ sự vượt trội so với đội bóng vừa phải xuống hạng sau mùa giải VĐQG năm 2013- Quảng Ninh.
Ngay từ lúc nhập cuộc, khi HLV Lê Thanh Sơn vẫn tung vào sân thành phần mạnh nhất hiện có, như các chủ công Phạm Thị Thúy Nga, Vũ Mai Ka, rồi cặp phụ công Trương Thị Chiên, Nguyễn Thị Hà Xuyên cùng tay chuyền hai duy nhất là người “bản địa” Nguyễn Thị Phượng.
Song Hòa Phát Hưng Yên đã nhanh chóng làm chủ thế trận và không khó để kết thúc trận đấu với thời gian ngắn kỷ lục kể từ đầu giải- 54 phút sau 3 ván, với các điểm số cách biệt 25/14, 25/14, 25/15 trước Quảng Ninh, bằng đúng tỷ số 3- 0 như trong lần họ gặp nhau ở vòng bảng (A) tại vòng bán kết (tháng 8, Phú Thọ).
Việc tìm thêm 3 điểm trọn vẹn ở cuộc so tài này đã giúp Hòa Phát Hưng Yên trở thành đội nữ đầu tiên giành quyền thăng hạng đội mạnh quốc gia trước một vòng đấu do đã có được 3 trận toàn thắng.
Như vậy, với những diễn biến mới nhất này, trong 2 cặp đấu cuối cùng của vòng bảng, một nhiệm vụ khá nhẹ nhàng cho Vĩnh Phúc là chỉ cần “kiếm” thêm ít nhất 2 điểm (thắng 3- 2 chẳng hạn) trong cuộc đối đầu với đội chót bảng- Quảng Ninh, họ sẽ đoạt chiếc vé thứ 2 được lên chơi ở Giải VĐQG PV Oil 2015, bất kể kết quả cuộc đối đầu sau đó giữa đội chủ nhà Vĩnh Long với Hòa Phát Hưng Yên.
Giải nam: Thất bại ở “phút bù giờ” của VLXD Bình Dương!
Ở giải nam, nếu như tại vòng bán kết hồi 2 tháng trước, tỷ số 3- 2 nghiêng về Bến Tre dễ làm nhiều người đồn đoán rằng đây chỉ là một cuộc dàn xếp, trong đó đội bóng xứ dừa chủ động “biếu” Hà Nội 1 điểm nhằm “dìu” đối thủ đặt chân vào vùng “an toàn”- kiếm đủ 7 điểm để giành vé dự vòng chung kết trước 1 vòng đấu, thì dù Hà Nội đang xếp cuối do chưa có trận thắng nào nhưng ở lần tái đấu này, 2 đội đã chơi khá sòng phẳng.
Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng Thủ đô cũng chỉ đủ giúp họ tạo nên thế trận khá cân bằng ở ván đầu tiên trước khi chịu thất bại chung cuộc 0- 3 (23/25, 18/25, 17/25) trước Bến Tre. Với 3 trận toàn thắng, Bến Tre cũng là đội nam đầu tiên giành quyền lên chơi ở Giải VĐQG PV Oil năm 2015.
Trong khi đó ở trận đấu còn lại trong ngày, điều đáng tiếc nhất là việc tự tước đi cơ hội sớm thăng hạng tưởng chừng đã cầm chắc trong tay của các học trò HLV Nguyễn Văn Hòa (VLXD Bình Dương).
Từng bị hụt hẫng sau thất bại ở trận đầu tiên trước Bến Tre nhưng đáng khen cho đội bóng đất Thủ khi họ đã không vội nản lòng trong việc chinh phục hành trình còn lại cho mục tiêu thăng hạng đội mạnh ngay ở mùa giải này.
Với quyết tâm cao độ, VLXD Bình Dương đã hoàn thành tốt phần việc tiếp theo của mình: thắng Trà Vinh 3- 1 và Hà Nội 3- 0, đồng thời tràn đầy hy vọng sẽ lọt vào khu vực “an toàn” của nhóm 2 đội sẽ có mặt trong trận chung kết và giành quyền thăng hạng trước ngày thi đấu sau cùng, nếu như họ đoạt thêm 3 điểm trong cuộc đối đầu với một Quân khu 4 (chỉ có trận thắng trước Hà Nội 3- 1) vốn được đánh giá cao nhưng không có nhiều tham vọng.
Thế nhưng bất ngờ ngoài tiên liệu ở chỗ, trong khi đội bóng áo lính chơi vẫn không có sự đột biến so với chính họ thì trái lại, các chủ lực của VLXD Bình Dương như Đức Huy, Đình Quý, Tấn Vinh,... như bị “đuối” sau chuỗi 4 ngày thi đấu liên tục nên họ đã chơi dưới sức và thất bại chóng vánh với tỷ số 0- 3 (19/25, 24/26, 17/25) trước Quân khu 4.
Thế nên, với thất bại ở thời gian 90+, cánh cửa thăng hạng đã khép đến khoảng cách không thể… nhỏ hơn đối với VLXD Bình Dương. Giờ đây, họ chỉ trông chờ điều kỳ diệu: Bến Tre hạ tiếp Quân khu 4 ở trận đấu cuối để khi đó, họ mới có cơ hội so sánh chỉ số phụ giữa nhóm đội đồng 6 điểm nhằm xác định chiếc vé thứ 2, sau đội bóng xứ dừa.
Như vậy ở lượt đấu sau cùng của vòng bảng, trong trường hợp Bến Tre hạ nốt Quân khu 4 để giành trọn 3 điểm, chắc hẳn nhiều người trong cuộc sẽ… hồi hộp theo dõi những diễn biến tiếp theo: giả như Trà Vinh thắng Hà Nội (3- 1 hoặc 3- 0) để có 6 điểm thì họ sẽ cùng VLXD Bình Dương so sánh chỉ số phụ với đội bóng áo lính, nhằm tìm chủ nhấn chiếc vé thứ 2. Còn như Bến Tre thất bại với bất kỳ tỷ số nào, cơ hội mong manh của Trà Vinh và VLXD Bình Dương sẽ tan thành... “mây khói”.
Bảng xếp hạng sau vòng đấu áp chót
Nữ: 1/ Hòa Phát Hưng Yên 9 điểm (3 thắng); 2/ Vĩnh Phúc 6đ (2, 1); 3/ Hà Nội 4đ (2, 2); 4/ Vĩnh Long 4đ (1, 2); 5/ Quảng Ninh 1đ (0, 3).
Nam: 1/ Bến Tre 9 điểm (3 thắng); 2/ Quân khu 4 6đ (2, 1); 3/ VLXD Bình Dương 6đ (2, 2); 4/ Trà Vinh 3đ (1, 2); 5/ Hà Nội 0đ (0, 3).
* Giải tiếp tục thi đấu các trận tranh chung kết, hạng ba- tư của nam và nữ vào ngày 17, 18/10.
|
DƯƠNG THU- THANH TÙNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin