U.19 Việt Nam kết thúc chuyến phiêu lưu tại Myanmar với trận hòa trước U.19 Trung Quốc. Trận đấu mà đáng lẽ ra các cầu thủ trẻ có thể giành được 3 điểm để rời cuộc chơi trong vinh quang cho cả dân tộc.
U.19 Việt Nam kết thúc chuyến phiêu lưu tại Myanmar với trận hòa trước U.19 Trung Quốc. Trận đấu mà đáng lẽ ra các cầu thủ trẻ có thể giành được 3 điểm để rời cuộc chơi trong vinh quang cho cả dân tộc.
Tiếc nuối có lẽ là những gì đọng lại trong lòng người xem. Đáng lẽ ra mọi chuyện đã khác nếu như Công Phượng mạnh dạn hơn trong tình huống đối mặt và đáng lẽ hàng thủ của U.19 Việt Nam phải tập trung hơn nữa khi đã dẫn trước đối phương 1 bàn.
Tiếc nuối cũng là cảm giác mà NHM cảm thấy trong suốt quá trình thi đấu của U.19 Việt Nam gần đây. Họ chơi hay, nhưng lại tỏ ra quá mỏng manh trong những giây phút quyết định, khi mà quyền định đoạt thế trận cầm chắc trong tay.
Không thể phủ nhận U.19 Việt Nam đang tiến bộ không ngừng. Kết quả qua từng trận đấu tại giải U.19 Châu Á cho thấy rõ ràng điều đó. Tuy nhiên bấy nhiêu đó rõ ràng là chưa đủ khi NHM cứ mãi cảm thấy tiếc nuối nếu như thầy trò HLV Graechen bản lĩnh hơn.
Dù sao thước đo đánh giá một đội bóng là kết quả trận đấu. U.19 Việt Nam có thể chơi rất hay nhưng nếu cứ đánh mất chiến thắng sau các màn trình diễn ấn tượng một cách đáng tiếc như vậy thì thực sự rất khó để đưa bóng đá Việt Nam bước sang trang mới.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin