2 trận bán kết của giải vừa kết thúc sau 90 phút căng thẳng, quyết liệt, đầy kịch tính, phải giải quyết bằng những loạt đá luân lưu 11m đầy cân não. Đội U.19 Hoàng Anh Gia Lai- Arsenal JMG vào chung kết gặp U.21 Thái Lan càng làm cho người hâm mộ thêm phần nô nức, chờ đợi trận chung kết trong mơ.

Vé trận chung kết của giải vào chiều 28/10.
2 trận bán kết của giải vừa kết thúc sau 90 phút căng thẳng, quyết liệt, đầy kịch tính, phải giải quyết bằng những loạt đá luân lưu 11m đầy cân não. Đội U.19 Hoàng Anh Gia Lai- Arsenal JMG vào chung kết gặp U.21 Thái Lan càng làm cho người hâm mộ thêm phần nô nức, chờ đợi trận chung kết trong mơ.
Đến 15g00 chiều 27/10, tức đúng 1 ngày trước giờ diễn ra trận chung kết, tình hình phe vé đã trở nên nóng bỏng. Lượng người tìm mua vé càng rộn rịp hơn. Anh T. (TX Bình Minh) rất hớn hở khi có được 2 chiếc vé khán đài A.3, mua được từ ngày 25/10. Trong khi có người hỏi chia lại vào sáng 27/10 với giá 1 triệu đồng/vé.
Hiện nay, phe vé đang “ém” lại và đang “sốt” lên với giá 3 triệu đồng/ vé khán đài A. Bởi, những trận đấu trước của giải, khi có đội HAGL- Arsenal JMG thì trên khán đài có sức chứa trên 45.000 chỗ không còn ghế trống.
Khán giả vào sân vất vả khi có đội U.19 HAGL- Arsenal JMG thi đấu.
Do nhu cầu người mua vé khán đài A rất lớn, nhưng lượng vé khán đài A chỉ khoảng 5.000 nên số vé này được bán hết nhanh chóng. Vé khán đài B cũng được bán rất chạy trong ngày 27/10, chỉ vừa mở bán đã gần hết vé. Hiện, BTC sân đang tiếp tục bán vé khán đài C và D.

Niềm vui chiến thắng của đội U.19 HAGL- Arsenal JMG.
Ông Võ Hữu Lý- Giám đốc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ, chịu trách nhiệm bán vé cho biết: “2 ngày qua, BTC vẫn tổ chức bán ngay lượng vé đợt cuối còn lại cho khán giả xem chung kết, chứ không hề có chuyện ghim vé.
Trước tình trạng xuất hiện vé giả, chúng tôi rất thận trọng, thông báo rõ ràng mẫu vé, màu vé, số sê ri và ngày giờ ghi trên vé, dứt khoát ngăn chặn từ xa không để xảy ra chuyện vé giả, vé mời được sao chép sang nhượng lại vào khu vực khán đài A. Việc bán vé vẫn đang tiếp tục. Nếu cung không đủ cầu thì rất mong những khán giả chưa kịp mua vé thông cảm với chúng tôi”.
Không chỉ khán giả mà gia đình cầu thủ các đội bóng cũng săn vé đến mức chóng mặt. Lượng vé phát ra cho mỗi đội chẳng thấm vào đâu vì cả gia đình và hàng xóm, bạn bè cầu thủ cũng kéo nhau xuống Cần Thơ lùng vé xem chung kết. Cũng vì vậy mà nhiều khách sạn ở đây đang quá tải, phải thông báo hết chỗ.
Niềm vui chiến thắng của đội U.21 Thái Lan.
Sáng 26/10, đích thân ông Lê Hùng Dũng- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo BTC địa phương tiếp tục siết chặt an ninh và an toàn cho ngày thi đấu cuối cùng, nhất là do lượng người hâm mộ đông nên việc tổ chức phân tuyến, phân luồng các khu vực dẫn về sân vận động cũng như các cổng đón khán giả vào phải chu đáo, chặt chẽ.
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Các cầu thủ U.19 HAGL- Arsenal JMG rất quyết tâm đổi màu HC nên họ sẽ chơi hết sức mình ở trận đấu này để đem đến niềm vui cho gần 50.000 khán giả có mặt trên sân Cần Thơ”.
Còn HLV Guillaume Graechen (HAGL- Arsenal JMG) cho biết: “Không phải vì gặp đội U.21 Thái Lan mà đội bóng chúng tôi đều quyết tâm cao. Tôi muốn cầu thủ phải thi đấu với tinh thần thoải mái nhất, đừng bị bất cứ áp lực nào cả. Nếu chơi với tinh thần thoái mái thì họ sẽ thăng hoa với những đường chuyền và pha bóng đẹp”.
Lịch thi đấu ngày 28/10:
- Lúc 15g30, tranh hạng ba: U.21 Báo Thanh Niên Việt
Nam
gặp U.21
Malaysia
.
- Lúc 18g00, tranh chung kết: U.19 Hoàng Anh Gia Lai- Arsenal JMG gặp U.21 Thái Lan.
Bài, ảnh: DƯƠNG THU
Lịch thi đấu ngày 28/10:
- Lúc 15g30, tranh hạng ba: U.21 Báo Thanh Niên Việt
|
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin