Bạo lực lại làm bóng đá châu Âu rúng động

05:10, 24/10/2014

Một nhóm CĐV Everton đã trở thành nạn nhân mới nhất của nạn bạo lực trong bóng đá khi đến Pháp theo dõi đội nhà thi đấu tại Europa League.

Một nhóm CĐV Everton đã trở thành nạn nhân mới nhất của nạn bạo lực trong bóng đá khi đến Pháp theo dõi đội nhà thi đấu tại Europa League.

Quang cảnh hỗn loạn khi vụ xung đột xảy ra

Bóng đá châu Âu thêm một lần nữa bị bóng ma bạo lực che phủ. Trước khi trận đấu giữa Lille và Everton trong khuôn khổ Europa League diễn ra, một nhóm CĐV của đội bóng Anh đã bị tấn công dã man.

Sự việc diễn ra vào khoảng 10h tối (giờ địa phương). Hơn 100 tên côn đồ bịt mặt đã phục kích nhóm CĐV Everton bên ngoài quán bar Australia rồi bất ngờ tấn công khiến một số người bị thương.

Người gác cổng tại quán bar trên thuật lại: “Các CĐV Everton ca hát rất vui vẻ và hòa nhã. Nhưng khi trận đấu giữa Real và Liverpool khép lại thì nhóm hooligan Lille xuất hiện và xung đột xảy ra. Nhóm hooligan dùng ghế xếp bên ngoài làm vũ khí. Tôi thấy 1 CĐV Everton chảy rất nhiều máu”.

Rất nhanh chóng thì cảnh sát Lille đã có mặt để ngăn chặn vụ bạo lực này. Tuy nhiên, người hâm mộ của The Toffees cho hay cảnh sát không những không trấn áp đám hooligan hung hăng mà còn dùng lựu đạn hơi cay bắn về phía mình. Một CĐV Everton cho hay: “Cảnh sát Pháp dùng hơi cay ném về phía chúng tôi. Mắt tôi cay xè trong khoảng 10 phút. Sau đó tôi cố gắng thoát ra khỏi đám hỗn loạn nhưng lại bị cảnh sát Pháp bắt”.

Trận đấu giữa Lille và Everton diễn ra sau đó đã kết thúc với tỉ số 0-0.

Theo Thethao247.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh